Thứ Tư, 14/08/2019, 22:59

    Quân - dân sát cánh hộ đê, cứu lúa

    QĐND - Chạy đua với thời gian, đến chiều tối ngày 13-8, LLVT huyện Krông Ana (Đắc Lắc) đã hoàn thành tuyến rào dài khoảng 100m, cứu nguy cho đoạn đê bao tại xã Quảng Điền. Để cứu được hàng nghìn héc-ta lúa, các lực lượng đã làm việc liên tục hơn 10 giờ, dầm mình dưới nước, đóng hàng trăm cọc gỗ, vận chuyển hàng nghìn bao đất hàn khẩu đê...

    Đoạn đê bị vỡ mà quân dân sát cánh hàn khẩu nằm ở khu vực thôn 1, xã Quảng Điền-đây là vị trí cuối cùng của tuyến đê dài hơn 42km, bề mặt rộng 3m, đồng thời là tuyến giao thông nằm trong vùng dự án dài 13km, đi qua các xã: Bình Hòa, Dur Kmăl, Quảng Điền và thị trấn Buôn Trấp. Công trình này có tổng mức đầu tư hơn 300 tỷ đồng, được đưa vào sử dụng từ năm 2014; hiện có nhiều đoạn bị hư hỏng, sạt lở nghiêm trọng do nước lũ tràn về. Mấy ngày qua, mực nước sông Krông Ana dâng cao đã tạo áp lực mạnh khiến đê bị vỡ một đoạn.

    Ngay khi đê bao Quảng Điền bị vỡ, huyện Krông Ana đã huy động các lực lượng, phương tiện ứng cứu. Ban CHQS huyện Krông Ana khẩn trương điều động lực lượng tới hiện trường, với hơn 200 cán bộ, chiến sĩ LLVT tham gia khắc phục sự cố. Để ngăn dòng nước đang cuồn cuộn chảy vào cánh đồng rộng hàng nghìn héc-ta, quân dân huyện Krông Ana phải dầm mình dưới dòng nước lạnh để vận chuyển cọc gỗ, đóng thành hàng dài bao quanh bên ngoài chỗ đê vỡ, rồi dùng vải bạt cùng hàng nghìn bao đất hàn khẩu đoạn đê. Cán bộ, chiến sĩ LLVT và một số cán bộ, người dân địa phương đã ngâm mình trong dòng nước lũ nhiều giờ liền, không quản đói, rét, cố gắng hết mình khắc phục sự cố vỡ đê.

    Quân và dân huyện Krông Ana chung sức cứu đê.

    Quân và dân huyện Krông Ana chung sức cứu đê.

    Gặp chúng tôi ngay trên mặt đê, Thiếu tá Nguyễn Trần Lệ, Trợ lý Chính trị Ban CHQS huyện Krông Ana cho biết: "Nhận lệnh, tôi và đồng đội tức tốc cơ động tới hiện trường. Khi nhìn thấy nước cuồn cuộn chảy qua đoạn đê đã vỡ, chỉ huy đơn vị triển khai ngay phương án chặn dòng nước dữ. Chúng tôi hiểu rằng, nguồn thu nhập chính của bà con xã Quảng Điền là cánh đồng lúa này, nên mặc nước lũ dâng ngập đầu, chúng tôi vẫn quyết tâm “vá” đê trong thời gian sớm nhất. Nhờ mọi người đều nỗ lực làm việc không nghỉ, cộng với một số phương tiện huy động từ nhân dân, nên trong hơn 10 tiếng đồng hồ, dòng nước chảy vào nội đồng đã dần được khống chế...".

    Đến gần 20 giờ, khi trời đã tối hẳn thì sự cố đê vỡ cơ bản được khắc phục. Lúc đó, các lực lượng tham gia cứu đê mới tạm nghỉ. Có mặt tại hiện trường, chúng tôi thấy ngoài LLVT còn có các hội viên của Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quảng Điền vừa tham gia hộ đê, vừa vận động nhân dân ủng hộ lương thực, đồ ăn nhanh cho lực lượng làm nhiệm vụ. 

    Ngày 14-8, ra đoạn đê đã được hàn khẩu, chúng tôi thấy nước lũ trên sông Krông Ana đang rút chậm. Nhìn đoạn đê bị vỡ đã trở nên vững chãi và cánh đồng lúa mênh mông của xã Quảng Điền đang dập dờn trong gió, những người dân chúng tôi gặp đều bày tỏ niềm cảm kích trước tinh thần giúp dân hết mình của cán bộ, chiến sĩ LLVT, qua đó tình đoàn kết quân dân càng thêm sâu nặng.

    Bài và ảnh: HOÀNG ANH

    BÁO IN - Số 7 Phan Đình Phùng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...