Chủ Nhật, 10/06/2012, 09:56

    “Quân đội đã thay đổi cuộc đời tôi”

    QĐND Online - Chúng tôi gặp Phan Quốc Bình, chiến sĩ Đại đội 1 Tiểu đoàn 1 Lữ đoàn Công binh 270 (Quân khu 5) khi anh vừa trở về từ lễ tuyên dương 10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2011 tại Hà Nội (tháng 5-2012). Gương mặt rạng rỡ, quân hàm Trung úy QNCN mới tinh lấp lánh trên vai, hỏi ra mới biết, anh vừa được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao quyết định thăng quân hàm trước niên hạn 3 năm...

    QĐND Online - Chúng tôi gặp Phan Quốc Bình, chiến sĩ Đại đội 1 Tiểu đoàn 1 Lữ đoàn Công binh 270 (Quân khu 5) khi anh vừa trở về từ lễ tuyên dương 10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2011 tại Hà Nội (tháng 5-2012). Gương mặt rạng rỡ, quân hàm Trung úy QNCN mới tinh lấp lánh trên vai, hỏi ra mới biết, anh vừa được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao quyết định thăng quân hàm trước niên hạn 3 năm.

    Từ nhiều năm qua, ở Lữ đoàn Công binh 270, Phan Quốc Bình đã là cái tên rất quen thuộc với cán bộ, chiến sĩ bởi bề dày thành tích ấn tượng: 5 năm liền (2006-2010) đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; năm 2011 là Chiến sĩ thi đua cấp toàn quân, được Tổng cục Chính trị tặng Bằng khen trong thực hiện cuộc vận động “Thanh niên Quân đội học tập và làm theo lời Bác” và phong trào “Thanh niên Quân đội thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” các năm 2009-2011. Tâm sự với đồng đội, Nguyễn Quốc Bình thường bảo: “Quân đội đã thay đổi cuộc đời tôi, đã đem lại cho tôi nguồn hạnh phúc thật sự lớn lao”.

    No image available
    Trung úy QNCN Phan Quốc Bình.

    Sinh trưởng ở vùng quê nghèo Quế Ninh (Quế Sơn, Quảng Nam), là con cả trong gia đình 5 người con, cha mẹ đều là những nông dân thuần phác, đức tính chịu khó, lam làm đã ngấm vào anh từ tấm bé. Tranh thủ những tháng hè của 3 năm cấp III, anh học nghề thợ mộc và ngày càng tỏ ra ham thích công việc vất vả, đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo léo này. Sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học, đầu quân vào Lữ đoàn 270 đảm nhận nhiệm vụ thi công công trình phòng thủ, niềm đam mê nghề mộc của anh đã tìm được “đất dụng võ”. Nhờ luôn cẩn trọng và trách nhiệm với phần việc được giao, năm 2004 anh được chuyển quân nhân chuyên nghiệp, thỏa ước nguyện gắn bó lâu dài với môi trường quân ngũ.

    8 năm qua, Phan Quốc Bình cùng đơn vị tham gia xây dựng nhiều “áo giáp” của Tổ quốc ở những địa bàn rừng núi, hải đảo, nơi điều kiện đi lại, ăn ở sinh hoạt khó khăn. Là tổ trưởng tổ mộc và là thợ lành nghề, anh luôn tận tình truyền nghề cho các thế hệ chiến sĩ và sẵn sàng xung phong nhận về mình những phần việc khó. Có lúc thi công đường hầm gặp mạch nước ngầm nhiều, anh dầm mình từ sáng đến chiều trong nước lạnh. Khi đổ bê tông lối lên xiên, anh không ngại treo người hàng giờ trong không gian chật hẹp để đóng cốp pha. Phan Quốc Bình chia sẻ kinh nghiệm: “Muốn bê tông chắc, mịn, chúng tôi phải làm kỹ từ khâu gia công, chọn các tấm gỗ bằng nhau cả về độ dày, kích thước, bào thật phẳng, ngâm no nước để hạn chế cong vênh. Khi tháo dỡ cũng phải hết sức cẩn trọng để có thể tái sử dụng nhiều lần mà không ảnh hưởng đến chất lượng công trình. Đặc biệt, khi gặp địa chất phức tạp luôn đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu, tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình kỹ thuật, khiên quyết không làm tắt, làm dối, làm ẩu”. Chiến sĩ tổ mộc rất tin cậy người tổ trưởng của mình bởi “anh ấy thạo việc, tháo vát, tính tình lại hiền khô, sẵn sàng chỉ bảo cho chúng tôi từng li từng tí cả trong công tác lẫn trong cuộc sống”.

    Được tín nhiệm bầu làm uỷ viên BCH Liên chi đoàn 1, Phó Bi thư chi đoàn 1, Phan Quốc Bình luôn chứng tỏ “bầu máu nóng” của một thủ lĩnh thanh niên, hiến kế cho Đoàn duy trì có nền nếp các hoạt động sinh hoạt tọa đàm, giao lưu văn nghệ, thể thao, tổ chức sinh nhật chiến sĩ, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, vận động đoàn viên thanh niên kiên quyết nói không với thuốc lá và các tệ nạn xã hội…

    Thiếu tá Lê Văn Sinh, Chính trị viên Tiểu đoàn 1 nhận xét: “Những năm qua, tổ mộc luôn nắm chắc quy trình kỹ thuật, nhất là bảo đảm tiến độ, an toàn tuyệt đối trong thi công. Bản thân Phan Quốc Bình là một điển hình tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, trình độ tay nghề vững vàng, “lao động giỏi, lao động sáng tạo”, sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách, khó khăn để trưởng thành qua từng công trình”.

    Bài và ảnh: Đỗ Thị ngọc Diệp

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...