Mấy năm vừa qua, BTL Thủ đô Hà Nội thực hiện biên chế, tổ chức mới cũng đồng thời nảy sinh những chuyện kiện cáo, thư nặc danh, tố cáo sai sự thật khá phức tạp… Rất mừng là Phòng Bảo vệ - An ninh đã kịp thời “phá án”, giải phóng hoài nghi, góp phần quan trọng xây dựng đoàn kết, thống nhất trong đơn vị, bảo vệ chính trị nội bộ...
Đại tá Lê Hùng Mạnh, Chính ủy BTL Thủ đô Hà Nội phấn khởi nói với tôi:
- Mấy năm vừa qua, BTL Thủ đô Hà Nội thực hiện biên chế, tổ chức mới cũng đồng thời nảy sinh những chuyện kiện cáo, thư nặc danh, tố cáo sai sự thật khá phức tạp… Rất mừng là Phòng Bảo vệ - An ninh đã kịp thời “phá án”, giải phóng hoài nghi, góp phần quan trọng xây dựng đoàn kết, thống nhất trong đơn vị, bảo vệ chính trị nội bộ.
- Có nhiều “án” không anh? - Tôi hỏi.
- Từ năm 2008 đến nay tới hơn 30 vụ việc đấy. Có những vụ giả danh đơn thư tập thể rất tinh vi, gửi lên cả Trung ương.
Tôi tìm gặp Đại tá Phạm Mạnh Tiến, Trưởng phòng Bảo vệ - An ninh BTL Thủ đô Hà Nội. Anh mở két, khệ nệ bê ra một chồng tài liệu được sắp xếp rất gọn ghẽ, khoa học. Vỗ nhẹ tay vào chồng tài liệu, anh bảo:
- Vụ việc nào nhà báo cần tìm hiểu cũng có trong này.
- Phòng có 4 người mà làm được nhiều việc thế?
- Đúng là phòng chỉ có 4 người, nhưng “quân” phối hợp làm việc thì đông lắm, không thể tính được chính xác là bao nhiêu. Quân của chúng tôi gửi trong dân, cũng như cộng tác viên của các tòa báo ấy.
![]() |
| Cán bộ Phòng Bảo vệ - An ninh Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội kiểm tra quy trình cấp phát tài liệu, quản lý con dấu của Ban Bảo mật, thuộc Văn phòng BTL, góp phần củng cố chứng cứ phá vụ án giả danh cán bộ cao cấp để lừa đảo. |
Thay cho giải thích, anh kể chuyện phá mấy vụ án trọng điểm: Trung tuần tháng 4-2009, tin từ cơ quan kiểm tra cấp trên báo về có đơn đứng tên 48 cán bộ cao cấp, tố cáo chỉ huy BTL, lãnh đạo thành phố, lãnh đạo Bộ Quốc phòng nhận hàng tỷ đồng tiền hối lộ để điều động, sắp xếp cán bộ theo biên chế mới… Khoa học hình sự giám định cả 48 chữ ký là chữ ký thật, mặc dù không ai nhận là đã ký vào đơn. Nghĩa là có sự giả mạo, nhưng nếu không kết luận được, hoặc kết luận chậm ngày nào thì tư tưởng bộ đội xáo trộn ngày ấy. Với tính phức tạp của vụ án, Thường vụ Đảng ủy BTL Thủ đô Hà Nội giao cho phòng Bảo vệ - An ninh phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy BTL, Phòng Điều tra hình sự tập trung phá án với thời gian nhanh nhất.
Sau cuộc họp chớp nhoáng với các cơ quan nghiệp vụ, phòng tung lực lượng về các địa bàn, bằng biện pháp nghiệp vụ thu thập tin tức, chắp mối sự kiện do cơ sở trong dân cung cấp và chỉ sau 15 ngày đã phá xong vụ án nghiêm trọng này.
- Đây là vụ án khá phức tạp, đối tượng viết đơn nặc danh, đã lợi dụng công nghệ thông tin tiên tiến để chuyển đủ 48 chữ ký của sĩ quan cao cấp trong BTL vào đơn kiện tập thể, vu khống cả các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng và quân đội, làm hoài nghi, mất đoàn kết trong nội bộ. Vụ án nếu không được sự cộng tác của các cơ quan nghiệp vụ và đặc biệt là sự giúp đỡ của nhân dân thì khó mà tìm ra được thủ phạm.
- Mắt xích quan trọng nhất mà nhân dân đã giúp phá vụ án này? Tôi hỏi.
- Thời gian đối tượng ra khỏi nhà. Trước đó nhờ sự giúp đỡ của nhân viên bưu điện chúng tôi đã cơ bản xác định được đối tượng là nữ; ngày, giờ đối tượng đi gửi đơn kiện đến các cơ quan… Còn nhân dân địa phương thì cung cấp rõ cho chúng tôi biết con của đối tượng hôm đó đi học ở đâu. Đối tượng ra khỏi nhà vào lúc mấy giờ, người đèo đi, túi xách mang theo… Nhờ có sự giúp đỡ, cộng tác của nhân dân mà vụ án đã kịp thời khoanh vùng được khu vực, xác định chính xác đối tượng và thời gian, địa điểm gây án. Với những chứng cứ chính xác, đối tượng đã nhận tội, viết thư xin lỗi đến những người mà đối tượng đã vu khống.
- Được biết cũng trong dịp đó, các anh còn phá hai vụ án sử dụng sim điện thoại rác để lừa đảo và khủng bố cán bộ cũng khá phức tạp?
- Một vụ đối tượng giả danh cán bộ cao cấp trong quân đội gọi điện đến các đồng chí lãnh đạo cao cấp nhiều tỉnh trên địa bàn Quân khu 3 và BTL Thủ đô Hà Nội để xin việc lừa đảo kiếm tiền và vụ gọi điện vào giờ cao điểm khủng bố tinh thần một đồng chí cán bộ cao cấp của BTL. Hai vụ án này cũng điển hình như vụ án trước, chúng tôi đã phải huy động lực lượng tới gần 100 người dân ở nhiều xã thuộc nhiều tỉnh, đặc biệt là nhân dân tỉnh Hưng Yên, Hải Dương, Hòa Bình, Hà Nội… giúp đỡ thì mới bắt được quả tang đối tượng. Đối tượng Đinh Xuân Hùng ở quận Long Biên, Hà Nội khai, ngoài một số trường hợp trong quân đội, Hùng đã giả danh một đồng chí cán bộ cao cấp của Bộ Quốc phòng gọi điện đến UBND tỉnh Hưng Yên lừa đảo, xin trót lọt cho một trường hợp về một bệnh viện và lấy 50 triệu đồng…
- Để nhân dân hết lòng giúp và giúp thành công phá các vụ án là việc không đơn giản? Tôi gợi hỏi.
Đại tá Phạm Mạnh Tiến giải thích:
- Trước hết, cán bộ bảo vệ - an ninh phải rất thấu suốt lời dạy của Bác Hồ với lực lượng. Bác nói đại ý: Nhân dân giúp ta một thì thắng một, nhân dân giúp ta mười thì thắng mười, nhân dân không giúp thì không thắng… Hai là, phải chủ động nắm chắc tình hình đơn vị, cơ sở, địa bàn; quan hệ thật chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, phải xây dựng lực lượng nhân dân từ tổ chức Đảng, chính quyền địa phương. Hầu hết các vụ án, điển hình như phá vụ án dùng điện thoại sim rác khủng bố cán bộ cao cấp, có những người dân ở thị xã Sơn Tây, ở huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình… sẵn sàng bỏ công bỏ việc, cho mượn nhà, mượn điện thoại, nấu cơm cho cán bộ điều tra quân đội ăn hàng tuần để theo dõi đối tượng. Do yêu cầu nghiệp vụ, để giữ bí mật, nhiều công việc chúng tôi phải nhờ nhân dân làm thay…
Sự giúp đỡ của nhân dân đã góp phần xây dựng Phòng Bảo vệ - An ninh BTL Thủ đô Hà Nội nhiều năm nay liên tục đạt Đơn vị Quyết thắng, hiện phòng là đơn vị đi đầu trong thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được Thành ủy Hà Nội khen ngợi.
Bài và ảnh: Huy Thiêm
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận