QĐND Online - Chúng tôi đến huyện Trà Lĩnh, Cao Bằng khi sương sớm còn giăng đầy các lũng núi. Cách trung tâm thị xã Cao Bằng gần 40km thôi, mà chuyến xe trở chúng tôi cứ oằn mình, chồm lên dập xuống bởi ổ voi, sống trâu của con đường đang làm dở...
QĐND Online - Theo đoàn công tác của Quân khu, chúng tôi đến huyện Trà Lĩnh, Cao Bằng khi sương sớm còn giăng đầy các lũng núi. Cách trung tâm thị xã Cao Bằng gần 40km thôi, mà chuyến xe trở chúng tôi cứ oằn mình, chồm lên dập xuống bởi ổ voi, sống trâu của con đường đang làm dở.
![]() |
|
Dân quân trực chiến huyện Trà Lĩnh (Cao Bằng) tuần tra bảo vệ biên giới |
Tìm hiểu về công tác huấn luyện dân quân của huyện, chúng tôi được biết thêm, để có được kết quả như ngày hôm nay phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có một yếu tố là Ban CHQS huyện đã làm tốt công tác phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ, nhất là các xã vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa. Hiện nay đảng viên trong dân quân của huyện chiếm trên 12%. Một yếu tố không kém phần quan trọng, là Ban CHQS huyện luôn quan tâm và thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, từ đó những khó khăn vướng mắc ảnh hưởng đến công tác huấn luyện đã dần được tháo gỡ. Trong những năm gần đây, Ban CHQS huyện đã tổ chức chia thành 3 cụm, sau đó tập trung tại huyện để huấn luyện. Từ cách làm này, công tác huấn luyện dân quân của huyện đã đi vào nền nếp và có chiều sâu, các trung đội dân quân cơ động đều có Chi bộ đảng. Do làm tốt công tác phối hợp, nên đã phát hiện nhiều vụ buôn lậu quặng sắt, thu gần 50 tấn… hiện tượng truyền đạo tin lành trái phép trong đồng bào Mông trên địa bàn…đã dần đẩy lùi, tình trạng bỏ làng di cư tự do đã dần chấm dứt. Ghi nhận những thành quả đã đạt được, trong 2 năm liền 2006-2007, Ban CHQS huyện đã được Bộ Tư lệnh Quân khu tặng "Danh hiệu đơn vị quyết thắng".
Rời Trà Lĩnh khi những làn khói lam chiều bên mái nhà sàn đã nhả, hoàng hôn đang buông tím cả vùng sơn cước. Xa xa những thửa ruộng bậc thang tuyệt đẹp, lên xuống như cung đàn bắt đầu ngả màu vàng. Dù còn nhiều việc phải làm, đối với một huyện vùng cao biên giới; nhưng tình quân-dân “cá nước” cùng với sự đoàn kết vượt khó đi lên, huyện Trà Lĩnh sẽ mãi xứng đáng là địa bàn quốc phòng mạnh, an ninh vững ở nơi địa đầu Tổ quốc thân yêu này.
Bài, ảnh: Sầm Thạch
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận