QĐND - Đến đảo Phan Vinh, quần đảo Trường Sa công tác, tôi thấy những chiếc chậu nhôm mà bộ đội dùng để tắm, giặt, phục vụ sinh hoạt… đều được “đánh dấu” bằng sơn với các dòng chữ “Nước mưa” hoặc “Nước mặn”...
QĐND - Đến đảo Phan Vinh, quần đảo Trường Sa công tác, tôi thấy những chiếc chậu nhôm mà bộ đội dùng để tắm, giặt, phục vụ sinh hoạt… đều được “đánh dấu” bằng sơn với các dòng chữ “Nước mưa” hoặc “Nước mặn”. Trên téc đựng nước mưa, cũng có dòng chữ viết bằng sơn nổi bật: “Nhớ tiết kiệm nước quý!”. Các chiến sĩ cho biết: Nước ngọt ở một số đảo, nhất là đảo chìm trên quần đảo vẫn là “của hiếm”. Khi rửa rau, vo gạo, giặt quần áo và cả tắm, bộ đội thường sử dụng nước mặn trước, sau đó “tráng” lại bằng nước ngọt. Cách “đánh dấu” chậu như trên để tránh nhầm lẫn và không lãng phí nước ngọt khi sử dụng.
![]() |
Mỗi khi có mưa, bộ đội các đảo ở Trường Sa thường tận dụng tối đa “nước trời” để tắm, giặt, kể cả ban đêm; sử dụng mọi vật dụng có thể để hứng, trữ nước mưa. Tại đảo Phan Vinh, cả những chiếc thùng đựng nước uống bằng i-nox cũng được bộ đội tận dụng để trữ nước mưa sử dụng thường xuyên, vừa tiện, lại không bị bụi, cát bay vào khi gió to.
Giải quyết nước ngọt cho bộ đội Trường Sa vẫn luôn là vấn đề thời sự. Đã có nhiều công trình nghiên cứu, thử nghiệm, đưa công nghệ lọc nước biển thành nước ngọt ra Trường Sa, nhưng hiệu quả không cao, hoặc thiết bị nhanh bị hỏng do thời tiết khí hậu khắc nghiệt và chưa có nguồn điện bảo đảm thường xuyên cho hệ thống. Cùng với xây dựng thêm hệ thống bể, tăng lượng chứa, trữ nước mưa, nước ngọt từ đất liền chuyển ra, bộ đội Trường Sa và các đảo xa đất liền rất mong các nhà khoa học đẩy mạnh nghiên cứu, sản xuất hệ thống lọc nước mặn thành nước ngọt hoạt động hiệu quả, có độ bền cao, góp phần giải quyết căn bản vấn đề nước ngọt phục vụ sinh hoạt và tăng gia sản xuất của bộ đội đảo.
Bài và ảnh: Anh Quân
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận