Thứ Ba, 19/04/2011, 12:24

    Rèn như thuở binh nhì…

    QĐND Online – Chương trình của lớp tập huấn điều lệnh toàn quân đợt 2 năm 2011 cho hơn 300 sĩ quan cao cấp đã bước sang ngày thứ hai. 2 ngày - đó là khoảng thời gian khá ngắn song đã phần nào làm cho chúng tôi-các phóng viên báo QĐND Online có mặt tại kỳ tập huấn-cảm nhận được khí thế luyện rèn của các sĩ quan cao cấp, khi được chứng kiến những hình ảnh, những câu chuyện ấn tượng từ lớp tập huấn n

    QĐND Online – Chương trình của lớp tập huấn điều lệnh toàn quân đợt 2 năm 2011 cho hơn 300 sĩ quan cao cấp đã bước sang ngày thứ hai. 2 ngày - đó là khoảng thời gian khá ngắn song đã phần nào làm cho chúng tôi-các phóng viên báo QĐND Online  có mặt tại kỳ tập huấn-cảm nhận được khí thế luyện rèn của các sĩ quan cao cấp, khi được chứng kiến những hình ảnh, những câu chuyện ấn tượng từ lớp tập huấn này…

    1. Tối 18-4, buổi tối đầu tiên của kỳ tập huấn: 19 giờ 00, hiệu lệnh còi tập trung từ các trung đội vang lên lanh lảnh. Ngay sau tiếng còi, những bước chân của các học viên khẩn trương tiến về sân sinh hoạt của đơn vị. Đội hình 3 hàng dọc của mỗi trung đội lập tức được triển khai thẳng tắp, trật tự. "Trung đội trưởng" quán triệt nội dung học tập của buối tối -xem phim tài liệu tại Hội trường của trung tâm huấn luyện.

    Tiếp đó, ba hàng dọc trật tự hành tiến về vị trí xem phim…

    No image available

    Tuy là giờ tham quan, song các học viên vẫn say mê tiếp cận với các sản phẩm quốc phòng vừa được nghiên cứu, cải tiến phục vụ huấn luyện.

    2. Sáng 19-4: 5 giờ 30 phút sáng, kèn báo thức vang lên, cả Trung tâm huấn luyện bắt đầu sôi động bởi tiếng hô “mốt, hai” và những bước chạy khởi động tại chỗ của các học viên trước khi bắt đầu các bài thể dục buổi sáng. Không khí luyện rèn của các học viên làm cho cái lạnh buổi sớm mai như tan biến . Nếu có dịp chứng kiến những động tác thể dục được các học viên thực hiện chuẩn xác, đồng đều, chắc hẳn không ít người sẽ bất ngờ khi được biết rằng, quân nhân đang thực hiện những động tác ấy là các sĩ quan cao cấp. Họ là đoàn trưởng, chính ủy các đoàn trong toàn quân; chỉ huy trưởng, chính ủy Bộ CHQS và Bộ đội Biên phòng các tỉnh; tư lệnh, chính ủy các vùng của Quân chủng Hải quân; chỉ huy trưởng và chính ủy các vùng Cảnh sát biển…Và trong số họ có cả những tướng lĩnh đã từng kinh qua trận mạc.

    “Rèn luyện thân thể, xây dựng quân đội/Rèn luyện thân thể, bảo vệ Tổ quốc”, những tiếng hô đanh chắc của các học viên, chứa đựng trong đó hừng hực khí thế luyện rèn như cái thuở binh nhì, vang lên từ các trung đội trước khi kết thúc giờ tập thể dục buổi sáng, để bước vào thực hiện chế độ sinh hoạt tiếp theo trong ngày.

    3. Cũng trong buổi sáng 19-4, trong lúc tập trung đội hình, chuẩn bị cơ động ra trường bắn quốc tế, chúng tôi lại  được chứng kiến tính nghiêm túc, mẫu mực trong chấp hành nền nếp chính quy của các sĩ quan cao cấp Trung đội 2. Đại tá Hà Quang Vinh, Phó Đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Đoàn Sao Vàng, đảm nhiệm chức trách Trung đội trưởng Trung đội 2, tuýt còi đôn đốc học viên trong trung đội tập hợp đội hình. Sau đó anh cẩn thận kiểm tra quân số của từng tiểu đội. Khi ấy một Đại tá học viên báo cáo:

    - Đề nghị đồng chí Trung đội trưởng xin phép cấp trên cho số học viên trong các đội giao lưu thể thao được ăn cơm tối muộn hơn, vào lúc 18 giờ 30.

    - Tôi sẽ đề nghị cấp trên. Tuy nhiên yêu cầu các đồng chí đó ăn cơm xong trước 19 giờ để tiếp tục thực hiện chế độ học tập, sinh hoạt buổi tối, Đại tá Vinh yêu cầu.

    Và còn nhiều hơn thế nữa những hình ảnh, câu chuyện nhắc nhở thế hệ sĩ quan trẻ như chúng tôi  lúc này phải học hỏi từ họ-các học viên của lớp tập huấn-những sĩ quan đi trước: Đó là tính mẫu mực trong rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật; đó là tinh thần ham học hỏi, tích cực rèn luyện mọi lúc,  mọi nơi…

    Bài và ảnh: Phạm Hoàng Hà

    hoangha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...