Thứ Sáu, 04/03/2011, 18:37

    Rock... vào đơn vị

    QĐND - Tối thứ bảy, những âm thanh sôi động cùng tiếng hò reo cổ vũ vang lên ở một góc trong khuôn viên Học viện Kỹ thuật Quân sự (KTQS). “Hôm nay CLB Rock MTARC lại tổ chức giao lưu” – Các khóa học viên loan tin và rủ nhau cùng tới thưởng thức Rock. Tôi cũng hòa mình vào không khí của đêm nhạc sôi động...

    QĐND - Tối thứ bảy, những âm thanh sôi động cùng tiếng hò reo cổ vũ vang lên ở một góc trong khuôn viên Học viện Kỹ thuật Quân sự (KTQS). “Hôm nay CLB Rock MTARC lại tổ chức giao lưu” – Các khóa học viên loan tin và rủ nhau cùng tới thưởng thức Rock. Tôi cũng hòa mình vào không khí của đêm nhạc sôi động.

    Sau lời giới thiệu chương trình và tuyên bố bắt đầu buổi giao lưu của Đại úy Đỗ Duy Trinh, Trợ lý thanh niên Học viện KTQS, Drumer-Thượng sĩ Hoàng Hữu Thành solo một đoạn nhạc trống rộn rã. Điệu trống thúc giục những tiếng vỗ tay hưởng ứng theo nhịp 1/2 của hàng nghìn khán giả. “Rầm rập... Rầm rập”, “Rock MTARC... Rock MTARC”-tiếng vỗ tay, tiếng hô làm cho cả không gian trở nên sôi động. Bất chợt, tiếng ghi-ta  thoang thoảng, đong đưa, từng ngón tay của Lê Hồng Phong (học viên K42, chuyên ngành ô tô) múa trên dây đàn, phát ra những âm thanh êm dịu. Cả sân bãi lặng im như để đếm và thưởng thức từng nốt nhạc. Đoạn Guitar vừa dứt, tiếng hò reo cổ vũ lại vang lên như từng đợt sóng biển. Vocal Ngô Xuân Tuấn (Học viên K42, chuyên ngành tên lửa) luyến láy những ca từ bỏng rát của “Khám phá” (The Walk). Tiếp đó là những ca khúc đốt cháy đam mê tuổi trẻ. Khi thì cuồng nhiệt làm cho cả sàn diễn như bùng nổ, khi thì lãng mạn, say đắm với những bản ballad nhẹ nhàng, quyến rũ.

    No image available

    Các thành viên của Rock MTARC.

    Các ban nhạc được mời giao lưu hôm ấy là: The Sand, Thủy triều đỏ, Ngũ Cung, MIC (Đại học Bách khoa Hà Nội)… Những ban nhạc nổi tiếng, đã mang đến cho khán giả không ít tác phẩm kinh điển của làn Rock Việt. Nhưng có lẽ những ca khúc sôi động, ý nghĩa và nhận được sự cổ vũ nhiều nhất từ khán giả "cầu vai đỏ" là các tác phẩm đầu tay của MTARC: “Cung đàn người lính”, “Valentine”… Trên sân khấu, nhạc sĩ, nhạc công, ca sĩ biểu diễn với bộ quân phục quen thuộc. Dưới sân khấu, khán giả cũng hiện diện với những bộ quân phục chỉnh tề. Từ lời ca, nhịp điệu, tiết tấu, phục trang, điệu nhảy của từng ca khúc không thiếu chất Rock nhưng cũng mang sắc màu dung dị, tự nhiên, chất phác của người lính.

    Hòa mình theo điệu nhạc, nữ học viên Phạm Thúy Vy (K43) cho biết: “Những buổi giao lưu như thế này của Rock MTARC giúp chúng tôi gần nhau hơn. Chúng tôi như được đắm mình vào “mái ấm đơn vị” và hân hoan trong vòng tay bè bạn các trường đại học trên địa bàn. Sau mỗi buổi giao lưu, chúng tôi có thêm niềm vui và tâm thế mới để hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

    Chứng kiến, động viên đêm giao lưu Rock có các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy đơn vị và đại diện cơ quan. Tuy ở cái tuổi không còn hợp lắm với Rock, nhưng trong niềm vui chung, những sĩ quan cao cấp cũng vỗ tay theo tiếng nhạc. Trao đổi với thủ trưởng các đơn vị, chúng tôi càng ngạc nhiên hơn khi những “nghệ sĩ cầu vai đỏ” đang biểu diễn trên sân khấu, không chỉ là những "ca sĩ, nhạc sĩ" thần tượng của tuổi trẻ học viện, mà còn là những học viên giỏi, những cán bộ đoàn tiêu biểu ở mỗi phân đội.

    Đại úy Đỗ Duy Trinh cho biết: “Thành công của đêm giao lưu là nhờ sáng kiến, hiến kế và công sức của Rock MTARC. Ban nhạc của những người lính sinh viên yêu Rock, được thành lập cách đây gần 9 năm (16-5-2002). Từ đó đến nay, các thành viên ban nhạc luôn chủ động luyện tập, hiến kế và tích cực tham gia vào hoạt động văn hóa văn nghệ của học viện”.

    Nên chăng các hoạt động CLB của người lính như ở Học viện KTQS được khuyến khích và tổ chức nhiều hơn.

    Bài và ảnh: Tấn Tuân

    xuandung

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...