Thứ Bảy, 13/11/2010, 22:27

    “Sao vuông” quê lúa

    QĐND Online - Những giọt sương long lanh còn vương trên ngọn cỏ, mặt trời mới hé đằng Đông, các chiến sĩ dân Cụm huấn luyện số 1 (thuộc 10 phường, xã của thành phố Thái Bình) đã bước vào triển khai huấn luyện chuyên ngành cho các Tổ quân báo trinh sát...

    QĐND Online - Những giọt sương long lanh còn vương trên ngọn cỏ, mặt trời mới hé đằng Đông, các chiến sĩ dân Cụm huấn luyện số 1 (thuộc 10 phường, xã của thành phố Thái Bình) đã bước vào triển khai huấn luyện chuyên ngành cho các Tổ quân báo trinh sát.

    “Huỵch”! Sau khi né tránh cú bổ dao găm từ trên đầu xuống, nhanh như chớp, Vũ Mạnh Cường, chiến sĩ dân quân phường Lê Hồng Phong đã quật ngã “quân xanh”. Tiếp đó, động tác gỡ đòn, khóa tay và quật địch rất mau lẹ của Trần Việt Quân, chiến sĩ dân quân phường Kỳ Bá-người có dáng người thư sinh, khiến chúng tôi và các cháu học sinh thực sự ngỡ ngàng và thán phục.

    Như đoán được suy nghĩ của chúng tôi, đồng chí Đặng Xuân Lịch, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Lê Hồng Phong (Cụm trưởng Cụm huấn luyện số 1) tươi cười nói: Hôm nay là buổi huấn luyện thứ ba nhưng tổ quân báo trinh sát của phường cũng như các đơn vị bạn đã tương đối thành thục yếu lĩnh, động tác cơ bản về các thế đứng, tấn công, phòng thủ, trường côn, đoản côn, kỹ thuật vận động tiếp cận mục tiêu…Có được kết quả này là do các phường, xã đã làm tốt khâu lựa chọn thành phần tham gia lớp tập huấn cũng như sự nỗ lực cố gắng của anh em dân quân trong quá trình luyện tập. Hầu hết anh em được cử đi huấn luyện đợt này đã có trải nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở địa phương nên khi vào huấn luyện nhanh chóng tiếp thu được các nội dung.

    Huấn luyện chuyên ngành quân báo trinh sát là một nội dung khó, đòi hỏi người được huấn luyện phải có khả năng, dũng khí và trên hết là tính kiên trì nhẫn nại. Mỗi động tác võ thuật hay phương pháp tiếp cận mục tiêu luôn chứa đựng sự mới mẻ, hấp dẫn, cuốn hút người tập, song cũng rất nguy hiểm nếu như thực hiện động tác không đúng sẽ gây mất an toàn trong huấn luyện. Với những dân quân thành phố Thái Bình, đây là dịp họ được trang bị những nội dung cơ bản về nghiệp vụ quân báo trinh sát. Bởi vậy, bước vào huấn luyện, mặc dù thời tiết oi nồng nhưng họ rất nhiệt tình hăng say. Tranh thủ thời gian giải lao, chúng tôi trò truyện cùng một số chiến sĩ dân quân. Phạm Mạnh Cương, chiến sĩ dân quân phường Lê Hồng Phong-người có dáng vóc săn chắc, giọng vang, ấm, bộc bạch: Khi học THPT em đã có thời gian theo học lớp Taekwondo. Môn võ này đòn chân được phát huy rất tốt khi đối phương ở xa, tuy nhiên khi bị áp sát thì rất khó hạ được đối thủ. Mấy ngày nay được cán bộ trinh sát của Bộ CHQS tỉnh huấn luyện, giúp em hiểu rõ về các tư thế, động tác võ bộ đội, dù lối đánh không hoa mỹ nhưng hiệu quả rất cao, như: Cách tiếp cận, chuyển thế, gỡ đòn, ra đòn luôn chứa đựng sự bất ngờ và dũng mãnh.

    Với Trần Việt Quân, chiến sĩ dân quân còn rất trẻ của phường Kỳ Bá, ngày đầu tham gia huấn luyện là một thử thách khó quên. Quân thổ lộ: “Thú thực với anh, lúc đầu nghe giáo viên giới thiệu động tác cơ bản em nghĩ động tác đó cũng không có gì khó lắm vì toàn những động tác đơn giản. Nhưng khi giáo viên cho đứng trung bình tấn có 5 phút chân đã run lẩy bẩy, đêm về ê ẩm mình mẩy. Hôm nay cơ bắp đã bắt đầu quen với điều kiện luyện tập nên các động tác có phần nhanh, mạnh và chính xác hơn. Sau đợt huấn luyện này, em sẽ phải thường xuyên luyện tập môn võ bộ đội để nâng cao thể lực...”.

    Trong lúc lớp tập huấn đang ôn luyện, đoàn cán bộ phường Lê Hồng phong do đồng chí Phan Quang Toàn, Chủ tịch UBND phường làm trưởng đoàn đã đến tặng quà, động viên các học viên. Được biết, đây là việc làm thường xuyên của cấp ủy, chính quyền các phường, xã nhằm động viên kịp thời lực lượng dân quân hăng hái tham gia thực hiện các nhiệm vụ của địa phương. Có được sự quan tâm ấy là do Đảng ủy, Ban CHQS thành phố đã làm tốt công tác tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố có những chủ trương, biện pháp phù hợp về công tác huấn luyện, giáo dục chính trị tư tưởng cũng như công tác bảo đảm tiêu chuẩn chế độ đãi ngộ đối với lực lượng DQTV địa phương. Do đó, lực lượng DQTV thành phố luôn yên tâm công tác, hăng hái tham gia thực hiện nhiệm vụ. Đây là cơ sở LLVT thành phố thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, nhiều năm liền được cấp trên khen thưởng.

    Khi viết bài này, gương mặt hồ hởi và những động tác võ nhanh mạnh, dứt khoát của các chiến sĩ dân quân thành phố Thái Bình như hiển hiện trước mắt tôi. Sự hăng say “mài sắt” của họ hôm nay xứng đáng với niềm tin yêu của cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương.

    Lê Duy Hồng

    hoangha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...