QĐND - Những ngày qua, nhân dân ven đê Hoàng Long ở hai huyện Gia Viễn và Nho Quan (Ninh Bình) phải gồng mình chống chọi với cơn lũ tràn về bất ngờ. Nước từ thượng nguồn dồn về khiến cho hàng trăm héc-ta lúa bị ngập úng. Ngay khi lũ tràn về, cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh Ninh Bình và các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn đã nhanh chóng có mặt giúp nhân dân cứu lúa.
Chạy đua với “thủy giặc”
“7 giờ sáng tôi còn đi trên đê. Nước vẫn bình thường. Đến 9 giờ đã thấy mọi người trong thôn hò nhau đi gặt chạy lúa. Vội ra xem tình hình thế nào, tôi sững người khi thấy những thửa ruộng của mình lúa chỉ còn loi thoi trên mặt nước. Nhà chỉ có ba người, cả mẫu lúa thì sao cứu được, chân tay tôi bủn rủn khi nghĩ mùa này chắc mất trắng. May sao có các chú bộ đội xuống giúp, với tiến độ này, chắc chắn gia đình tôi sẽ thu hoạch được toàn bộ ruộng của mình” - ông Nguyễn Quốc Trị (thôn Kính Chúc, xã Gia Phú, huyện Gia Viễn) vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại với chúng tôi.
Khắp các cánh đồng ngoài đê ở các xã Gia Lâm, Gia Thủy, Gia Tường (huyện Nho Quan) và Gia Thịnh, Gia Sinh, Gia Minh, Liên Sơn (huyện Gia Viễn) là màu áo xanh bộ đội, màu vàng áo phao của những cán bộ, chiến sĩ giúp dân gặt lúa. Những người lính ngày ngày tay quen cầm súng, nhưng nay cầm liềm cũng chẳng thua kém mấy cô thôn nữ. Tay vẫn còn đang lấm lem bùn, Đại úy Bùi Văn Tuấn, Trợ lý Tuyên huấn, Bộ CHQS tỉnh Ninh Bình nói với chúng tôi: “Nước ban đầu chỉ tới bụng, rồi tới ngực, tới cằm, do đó việc cắt lúa là rất khó khăn. Xác định phải nỗ lực hết sức mình để cứu hoa màu của nhân dân, chúng tôi vẫn kiên trì tay dò lúa, tay cắt sao cho nhanh nhất có thể...".

Đại tá Nguyễn Công Hoan, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Ninh Bình cho chúng tôi biết: “Ngay khi nhận được tin báo, Bộ CHQS tỉnh đã huy động gần 800 chiến sĩ dân quân tự vệ và bộ đội thường trực phối hợp cùng với hơn 500 cán bộ, chiến sĩ thuộc Quân đoàn 1 và Sư đoàn 350 (Quân khu 3) nhanh chóng cơ động đến vùng lũ để cứu lúa cho nhân dân. Hiện tại, tình hình thời tiết vẫn còn diễn biến phức tạp, chúng tôi xác định phải nỗ lực hết sức để cứu tài sản của nhân dân và làm đến bao giờ hết lũ mới thôi”.
Ấm áp nghĩa tình quân dân
Ngồi dựa lưng vào những bao tải lúa còn ướt sũng, bà Vũ Thị Đẩu (thôn Đồng Chưa, xã Gia Thịnh, huyện Gia Viễn) và các thành viên trong gia đình dành cho mình ít thời gian để nghỉ ngơi sau gần 8 tiếng đồng hồ dầm mình trong nước. Định bụng phải làm một điều gì đó, bà liền chạy đến khu vực tập trung chuẩn bị hành quân của cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh. Bà bắt tay và ôm từng đồng chí quần áo vẫn đang sũng nước, tiếng bà dần lạc đi khi nói “Cảm ơn Bộ đội Cụ Hồ!”. Thấy vậy, bà con thôn Đồng Chưa cũng tạm ngừng hết công việc, đến để chào và chúc các anh bộ đội giữ sức khỏe dẻo dai để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cứu lúa giúp dân.
Chia tay bà con ở cánh đồng Cói cũng là lúc trời nhá nhem tối, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh lại nhanh chóng cơ động đến đồng Sơn, Ao Rong, Chân Mạ để cùng với nhân dân thôn Liên Huy và Trinh Phú tiếp tục chạy đua với nước lũ cứu lúa. Nói về quyết tâm của mình, Đại úy QNCN Đinh Văn Thành, nhân viên Xăng dầu, Phòng Hậu cần, Bộ CHQS tỉnh Ninh Bình chia sẻ với chúng tôi: “Đây là lần thứ 4 trong đời quân ngũ, tôi được cơ động đi giúp nhân dân thu hoạch lúa trong lũ. Lần nào cũng thế, dù dầm nước cả ngày, rét run, nhưng tôi vẫn thấy ấm lòng, bởi tôi luôn tâm niệm rằng, được giúp đỡ, sát cánh cùng nhân dân trong gian khó là trách nhiệm, đồng thời là niềm hạnh phúc của một quân nhân”.
Hiện trên sông Hoàng Long, đoạn chảy qua hai huyện Gia Viễn và Nho Quan nước vẫn cuồn cuộn dồn về, cuộc chiến đấu với nước lũ để cứu lúa vẫn đang diễn ra, cả quân và dân đang gắng sức, hy vọng sẽ cứu được toàn bộ diện tích lúa bị ngập. Những hạt lúa được đưa lên bờ là những hạt vàng do mồ hôi, công sức của nhân dân làm ra, hạt vàng ấy hôm nay thêm một lần được chứa đựng tình cảm quân dân ấm áp, bền chặt.
Bài và ảnh: Trần Ngọc - Hồng Nam
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận