Chủ Nhật, 13/05/2007, 21:44

    Sau lần thưởng phép hụt

    Trong ngày nghỉ lễ Chiến thắng 30-4, cả đại đội tôi, ai cũng hào hứng, sôi nổi tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao như bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông, kéo co… Chỉ riêng có Hưng là không tham gia cùng đồng đội, cậu ta thẫn thờ đứng trong tường bao nhìn ra ngoài chờ đợi...

    No image available

    Rạng rỡ niềm vui. Ảnh: Minh Trường

    Trong ngày nghỉ lễ Chiến thắng 30-4, cả đại đội tôi, ai cũng hào hứng, sôi nổi tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao như bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông, kéo co… Chỉ riêng có Hưng là không tham gia cùng đồng đội, cậu ta thẫn thờ đứng trong tường bao nhìn ra ngoài chờ đợi. Hành động đó của Hưng khiến chính trị viên Tâm để ý, mặc dù anh đang rất bận với công việc chỉ đạo, hướng dẫn và động viên bộ đội trên các sân tập.

    Sau khi giao cho các trung đội tự quản, chính trị viên Tâm đi ra chỗ Hưng đang đứng, rồi nhẹ nhàng vỗ vai và hỏi:

    - Đồng chí Hưng sao lại đứng một mình ở đây mà không tham gia với anh em? Hay đồng chí có điều gì băn khoăn.

    Bất ngờ vì sự xuất hiện của chính trị viên, Hưng thoáng chút bối rối. Nhưng khi được anh hỏi han ân cần thì Hưng phấn chấn hẳn lên. Không trả lời ngay câu hỏi của chính trị viên, Hưng hỏi lại:

    - Vậy nếu em kể, anh sẽ giúp em chứ?

    Được Tâm khuyến khích, Hưng kể rõ nguyên nhân. Thì ra, đơn vị có đợt thưởng phép cho các đồng chí phấn đấu tốt, đạt kết quả xuất sắc trong huấn luyện, công tác trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5. Hưng suy nghĩ, từ ngày nhập ngũ đến nay bản thân đều cố gắng phấn đấu rèn luyện, chấp hành tốt các chế độ quy định, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nên Hưng tin sẽ được trên thưởng phép đợt này. Hưng đã viết thư báo cho Hiền-người yêu đang học ở Trường cao đẳng sư phạm thành phố. Hưng hẹn đưa người yêu đi tham quan Quốc tử giám-Văn Miếu, ăn kem ở Bờ Hồ… Nhưng bao nhiêu dự định tốt đẹp của Hưng đều bị đổ vỡ vì anh không phải là người được thưởng phép, mà là Toán, chiến sĩ cùng tiểu đội. Hưng rất buồn và nhận ra nguyên nhân sâu xa là do Hưng mới chỉ hoàn thành nhiệm vụ của cá nhân. Còn Toán còn thường giúp đỡ anh em, ân cần động viên, chăm sóc khi có đồng đội bị ốm đau…

    Hưng rất khó xử vì đã chót thông báo cho Hiền, để cô ngày đêm trông ngóng anh về. Hiền điện lên có ý trách cứ khiến anh phải nói dối là đơn vị làm nhiệm vụ đột xuất. Nghe vậy, Hiền rất thông cảm và dự định hôm nay sẽ lên thăm Hưng và sau đó trở về trường luôn. Hưng lo lắng nếu Hiền biết sự thật thì anh sẽ đánh mất niềm tin ở người yêu. Điều đó khiến anh bồn chồn, không còn tâm trí đâu để tham gia các hoạt động cùng đơn vị.

    Thấu hiểu tâm trạng của Hưng, chính trị viên Tâm động viên, rồi nói:

    - Trong tình yêu, nền tảng vững chắc là sự trung thực. Hưng cần nói rõ cho Hiền biết sự thật và tự mình rút kinh nghiệm. Nếu Hiền còn chưa tin, tôi sẽ giúp.

    Nói rồi, chính trị viên vào phòng đăng ký và lấy giấy cho Hưng ra cổng đón khách. Lát sau mọi người thấy Hưng và Hiền đều vui vẻ, rạng rỡ, sánh đôi với bó hoa lớn đi về phía nhà chỉ huy đơn vị.

    VŨ XUÂN DÂN

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...