Chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc, ông về công tác tại Bộ tư lệnh Pháo binh, sau này nhiều năm gắn bó với công tác huấn luyện thể thao trong quân đội...
![]() |
| Đại tá Vũ Như Ý |
Đại tá Vũ Như Ý, nguyên Trưởng phòng Thể dục-thể thao quân đội. Sinh ra ở Thái Bình. Khi đang học năm thứ hai bậc học thành trung (THPT hiện nay), được giác ngộ cách mạng và tận mắt chứng kiến nạn đói năm 1945, trong lòng sục sôi căm thù giặc xâm lăng, ông quyết tâm xin bằng được vào bộ đội, mặc dù chưa đủ tuổi. Qua một thời gian hoạt động trong lực lượng liên quân tiếp phòng của Trung đoàn 98, ông được cử đi học Trường sĩ quan Pháo binh. Sau chiến dịch Biên Giới năm 1950, ông được điều về Tiểu ban Quan thông, thuộc Ban tác chiến Trung đoàn 34, tiền thân của Đoàn Pháo binh 45. Trước Tết năm 1953, đơn vị nhận lệnh đưa pháo từ Tuyên Quang lên Điện Biên Phủ. Nhiều ngày ròng rã, đêm đi, ngày trú ẩn, máy bay địch quần thảo, cuối cùng đơn vị ông vẫn đưa pháo tập kết an toàn. Đại tá Vũ Như Ý nhớ lại: Anh em chúng tôi phải trải qua muôn vàn gian khổ, băng rừng, vượt suối với xe, pháo cồng kềnh, phải tuyệt đối giữ bí mật. Khi vượt dốc Tằng Quái, xe tụt dốc, 7 chiến sĩ đã hy sinh. Càng tiếc thương đồng đội, chúng tôi càng quyết tâm cao hơn.
Trong chiến đấu pháo binh, để bắn trúng mục tiêu, đòi hỏi sự hiệp đồng chặt chẽ, thống nhất ở tất cả các khâu. Để mệnh lệnh truyền đi chính xác, kịp thời từ người chỉ huy đến pháo thủ, hệ thống thông tin không được phép gián đoạn. Nhiệm vụ của ông rất khó khăn, nhất là máy móc, thiết bị của ta rất thiếu. Máy bộ đàm, máy thông tin, số dây… chỉ đáp ứng được 50% so với yêu cầu trận địa. Sau khi ông báo cáo cấp trên, trung đoàn trưởng báo cáo Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đại tướng chỉ thị: "Tất cả phải ưu tiên cho pháo binh, cần thiết lấy cả máy của Tổng tư lệnh".
Kế hoạch được thông qua, ông Ý bắt tay vào đo đạc, tính toán suốt nhiều ngày đêm. Sau khi được tăng cường, trong tay chỉ có 200 km dây, 100 máy thông tin, 6 máy bộ đàm, mà phải bố trí hệ thống thông tin từ đài quan sát đến trận địa, rồi trận địa giả ở địa hình đồi núi hiểm trở. Ông cùng cán bộ, chiến sĩ ngày đêm tính toán phần tử, đo đạc dưới cái rét cắt da, cắt thịt của núi rừng Tây Bắc. Căn bệnh sốt rét hành hạ, nhưng ông luôn nỗ lực và động viên anh em cố gắng vượt qua. Có lúc dây bị đứt, anh em lấy răng cắn nối dây, quyết không để thông tin liên lạc bị gián đoạn.
Chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc, ông về công tác tại Bộ tư lệnh Pháo binh, sau này nhiều năm gắn bó với công tác huấn luyện thể thao trong quân đội. Sau khi nghỉ hưu, trong hai nhiệm kỳ làm Tổng thư ký Liên đoàn quần vợt Việt Nam, ông đã góp phần đưa phong trào quần vợt nước nhà phát triển, có vị thế trên đấu trường khu vực. Đại tá Vũ Như Ý còn xuất bản nhiều đầu sách về huấn luyện thể dục thể thao có chất lượng, được nhiều người quan tâm đón đọc.
Bài và ảnh: TUẤN NAM
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận