QĐND Online - Đến Trung đoàn 50 (Bộ CHQS thành phố Hải Phòng) vào những ngày đơn vị đẩy mạnh phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống LLVT thành phố (20-11-1946 / 20-11-2016), chúng tôi được Thượng tá Vũ Văn Đông, Chính ủy đơn vị giới thiệu về những tác phẩm chất lượng cao Trung đoàn chuẩn bị tham gia Cuộc thi tìm hiểu 70 năm Ngày truyền thống LLVT thành phố.
Chỉ vào những cuốn sách dày hàng trăm trang, trình bày sạch đẹp, đồng chí Đông cho biết: “Những tác phẩm được đầu tư công phu này đa số là của sĩ quan trẻ đơn vị. Là lực lượng trẻ, xung kích, nên đội ngũ sĩ quan trẻ rất tích cực hưởng ứng và quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu thi đua. Dù rất bận rộn trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ của đơn vị, nhưng khi có thời gian, các đồng chí đều tranh thủ tìm đọc sách báo, sưu tầm hình ảnh, tài liệu để hoàn thành phần thi của mình. Cả Trung đoàn có hàng chục tác phẩm dự thi chất lượng cao của sĩ quan trẻ, hứa hẹn sẽ đoạt giải trong cuộc thi”. Chính ủy Trung đoàn 50 cho biết thêm, hầu hết sĩ quan trẻ tại đơn vị đều được đào tạo bài bản, ngay khi được phân công về đơn vị đều bắt nhịp nhanh với môi trường mới, nhanh chóng thể hiện được trình độ và bản lĩnh của bản thân.

Một trong những tấm gương sĩ quan trẻ điển hình của Trung Đoàn 50 là Thượng úy Phạm Văn Kiên, Đại đội trưởng Đại đội Cối 82, Tiểu đoàn 1, người có nhiều sáng kiến cải tiến mô hình, học cụ tại đơn vị. Đồng chí Kiên vừa vinh dự được Hội đồng giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo Quân đội trao giải khuyến khích cho sáng kiến Thiết bị tập bắn bia chỉ đỏ, bắn trúng, chụm trong điều kiện trời mưa.
Giới thiệu về sáng kiến của mình, Thượng úy Phạm Văn Kiên cho biết: “Từ thực tiễn huấn luyện gặp mưa kéo dài, do nước mưa đọng vào đầu ngắm, khe ngắm, bộ đội ngắm bắn rất khó khăn, tôi đã suy nghĩ và nảy sinh ý tưởng về thiết bị tập bắn bia chỉ đỏ, bắn trúng, chụm trong mọi điều kiện thời tiết. Trao đổi ý tưởng trên với anh em trong đơn vị, tôi được mọi người nhiệt tình ủng hộ. Ngay lập tức, tôi bắt tay vào vẽ sơ đồ, cấu tạo, rồi đi mua dụng cụ về thực hiện. Sau hơn hai tháng nghiên cứu, chế tạo, tôi đã hoàn thành sáng kiến và đưa vào thử nghiệm. Quá trình thử nghiệm sáng kiến được đánh giá có ý nghĩa thực tiễn cao, giúp bộ đội ngắm bắn dễ dàng cả trong điều kiện trời mưa, lại có giá thành rẻ. Sau thành công này, tôi dự định tiếp tục nghiên cứu thêm những sáng kiến khác để phục vụ công tác huấn luyện ngày càng tốt hơn”.
Chúng tôi đến Ban Kỹ thuật Trung đoàn để tìm hiểu về trường hợp Trung úy Phạm Minh Đức, Trợ lý Quân khí, Ban Kỹ thuật. Đồng chí Đức là sĩ quan trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của đơn vị. Hiện tại anh phải nuôi người em đang học đại học vì bố mẹ đều qua đời. Dù khó khăn, vất vả, nhưng Đức luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ đơn vị giao, được đồng chí, đồng đội cảm phục. Trung úy Phạm Minh Đức tâm sự: “Với tôi, được khoác trên mình màu xanh áo lính, được phục vụ lâu dài trong quân đội là một niềm hạnh phúc lớn lao. Là một người lính, tôi luôn xác định nhiệm vụ nào cũng hoàn thành. Chính bản lĩnh của người lính giúp tôi vượt qua tất cả. Bên cạnh tôi luôn có đồng chí, đồng đội sát cánh, giúp đỡ. Tôi tự nhủ với lòng mình phải nỗ lực, cố gắng để xứng đáng với niềm tin yêu của mọi người…”.
Gặp và nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 50, chúng tôi được nghe nhiều câu chuyện xúc động về tinh thần vượt khó, về sự nỗ lực cống hiến của đội ngũ sĩ quan trẻ. Nói về cán bộ trẻ ở đơn vị mình, Hạ sĩ Lương Văn Hoàn, Tiểu đội trưởng Tiểu đội 1, Trung đội 7, Đại đội 3, Tiểu đoàn 1 bộc bạch: “Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị, mỗi khi chúng tôi gặp khó khăn trong công việc, các anh ấy lại hướng dẫn, chỉ bảo tận tình. Lúc chúng tôi nhớ nhà, các anh lại động viên, an ủi. Với chúng tôi, các anh như những người anh nghiêm khắc, luôn quan tâm, chăm lo để những đứa em của mình tiến bộ, trưởng thành”.
Với niềm tin của đơn vị, sự giúp đỡ của thế hệ đi trước, lòng cảm phục của thế hệ đi sau, đội ngũ sĩ quan trẻ Trung đoàn 50 ngày càng trưởng thành, tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ, góp phần xây dựng đơn vị ngày càng chính quy, tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong mọi tình huống.
Bài, ảnh: TRẦN NGỌC
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận