Chủ Nhật, 27/01/2013, 18:26

    “Sứ giả từ thiện”

    QĐND - Sáu giờ sáng xuất phát từ TP Hải Phòng, gần 11 giờ, cựu chiến binh (CCB) Thiếu tá Nguyễn Thị Minh Hà (Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Hàng hải Hải Phòng) cùng hai người đồng đội đã có mặt ở Trung tâm Điều dưỡng thương-bệnh binh C Nho Quan-Ninh Bình (trung tâm)...

    QĐND - Sáu giờ sáng xuất phát từ TP Hải Phòng, gần 11 giờ, cựu chiến binh (CCB) Thiếu tá Nguyễn Thị Minh Hà (Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Hàng hải Hải Phòng) cùng hai người đồng đội đã có mặt ở Trung tâm Điều dưỡng thương-bệnh binh C Nho Quan-Ninh Bình (trung tâm). Mọi người nhanh chóng giúp chị chuyển 960 hộp sữa, 35kg cá khô, 45 gói bánh, 70 chiếc áo len mới từ xe ô tô vào phòng họp của Trung tâm. Việc bàn giao diễn ra nhanh gọn, đoàn tiếp tục đi thăm hỏi thương binh, bệnh binh…

    No image available

    Thiếu tá Nguyễn Thị Minh Hà tặng quà bà con vùng lũ Hà Tĩnh.

    Trò chuyện với chúng tôi, chị không nói về công việc của mình, mà chủ yếu nói về thực tiễn cuộc sống và số phận của những thương binh, bệnh binh đang điều dưỡng tại trung tâm. Quả thật, nếu không tìm hiểu kỹ bằng cả tấm lòng, thật khó có thể biết hết được, nhớ hết được. Chị kể: "Tám mươi hai thương binh, bệnh binh ở trung tâm đều bị bệnh tâm thần, có những người không nhớ nổi tên mình, không nhớ nổi địa chỉ và những người thân yêu. 31 người đã qua đời nhưng đến nay vẫn chưa tìm được thân nhân. Có chị là bộ đội, ra quân không lấy được chồng, quay vào chiến trường xin một đứa con. Nhưng, chiến tranh vẫn không buông tha họ, những đứa trẻ sinh ra lại mang di chứng chất độc da cam. Trên đời này còn nỗi đau nào hơn thế! Chúng mình may mắn hơn rất nhiều đồng đội. Có tiền giúp anh em thương binh, bệnh binh là rất tốt. Nhưng không phải cứ có tiền mới giúp nhau được. Bằng vận động quyên góp, bằng thăm hỏi động viên… Bất cứ việc gì giúp cho đồng đội đỡ vất vả, đỡ khổ thì nên làm và cần phải làm”.

    Tìm hiểu, tôi được tiết, đây không phải lần đầu tiên chị Hà làm việc nghĩa. Năm 2010, miền Trung bị lũ lụt hoành hành, vợ chồng chị và bạn bè góp được 145 triệu đồng, 10 tấn gạo, 1 tấn cá khô, 300 bộ quần áo, chăn màn, trực tiếp đưa vào ủng hộ nhân dân huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh). Đây là địa phương mà năm 1977, đơn vị của chị đóng quân làm đường 15C. Năm 2011, chị tặng 100 sổ tiết kiệm, tổng trị giá 50 triệu đồng cho các gia đình chính sách; tặng 2 CCB nghèo mỗi hộ 5 triệu đồng; cho nhiều CCB vay 300 triệu đồng không tính lãi để phát triển kinh tế gia đình. Chị còn vận động các doanh nghiệp bạn, Thành hội Phụ nữ Hải Phòng cùng giúp đỡ 3 nữ cựu thanh niên xung phong có nhà ở...

    “Vì đâu và bằng cách nào mà chị làm từ thiện được như vậy?”-Tôi hỏi. Chị nói ngắn gọn: “Nghĩa tình đồng đội! Chính những kỷ niệm ở chiến trường “quên mình chia lửa, cứu nhau chia hầm”, khi gặp lại đồng đội cũ, người thành công, người mất cơ hội, không khỏi ngậm ngùi. Và bây giờ mình có điều kiện nên gắng sức làm được gì cho đồng đội là làm thôi...".

    Bài và ảnh: PHẠM XƯỞNG

    hoangha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...