Thứ Sáu, 11/09/2009, 21:45

    Sức trẻ từ Hội thao

    QĐND Online - Hội thao thể dục thể thao Quân khu 5 năm 2009 được tổ chức với quy mô lớn, thu hút 1.096 vận động viên của 28 đoàn tuyển thủ thuộc 11 Bộ CHQS tỉnh, thành phố và 17 cơ quan, đơn vị, nhà trường trực thuộc Quân khu tham gia tranh tài ở 10 nội dung...

    No image available
    Y Nhai Đrao thi bật xa ba bước.

    QĐND Online - Hội thao thể dục thể thao Quân khu 5 năm 2009 được tổ chức với quy mô lớn, thu hút 1.096 vận động viên của 28 đoàn tuyển thủ thuộc 11 Bộ CHQS tỉnh, thành phố và 17 cơ quan, đơn vị, nhà trường trực thuộc Quân khu tham gia tranh tài ở 10 nội dung thi: Chiến sĩ khoẻ, 3 môn quân sự phối hợp (QSPH) của bộ đội, 5 môn QSPH của sĩ quan; Vượt vật cản 100+100m; Vượt vật cản K91; Bơi và Bơi ứng dụng; Chạy Việt dã 10km; Bắn súng ngắn quân dụng 10+10; Bắn súng AK 3x10; Bắn súng ngắn K54 nâng cao bài 1. Nét nổi bật ở Hội thao lần này là 80% vận động viên lần đầu tham gia Hội thao từ cấp Quân khu trở lên, trong số đó có nhiều sĩ quan mới ra trường, chiến sĩ nhập ngũ năm 2008 và đợt 1 năm 2009. Họ rất trẻ cả về tuổi đời lẫn tuổi quân song đã chứng tỏ được bản lĩnh thi đấu vững vàng, quyết tâm phấn đấu giành thành tích cao nhất.

    Dáng thể thao, gương mặt rắn rỏi, cương nghị, Thiếu uý Nguyễn Hữu Lai, trung đội trưởng thông tin (Bộ CHQS Đà Nẵng) thi 3 nội dung của 5 môn quân sự phối hợp đều đạt điểm cách biệt so với các đối thủ. Mục tiêu của anh là đạt giải vàng cấp Quân khu để có cơ hội được góp mặt tại giải đấu toàn quân. Anh cho biết: “Kinh nghiệm của tôi để thi đấu tốt 5 môn quân sự phối hợp là: Tố chất + kỹ thuật cá nhân + đấu pháp + bản lĩnh thi đấu = thành công”.

    Chuẩn úy CN Bùi Văn Phú, lái phà tự hành GSP Đoàn Công binh H70, lần đầu dự giải cũng đã gây được tiếng vang với chiếc Huy chương vàng cá nhân 3 môn quân sự phối hợp. Thành tích thi đấu này vượt trội so với lúc tập ở nhà. Trong khi nhiều vận động viên các đơn vị bạn chỉ làm tốt 1 trong 3 nội dung: ném lựu đạn, bắn AK hoặc chạy 3.000 mét thì Bùi Văn Phú đã phối hợp đồng đều cả “3 mũi giáp công” nên kết quả “hơn cả mong đợi”. Thành tích của Phú đã góp phần quan trọng để đội tuyển của H70 giành cờ nhất đồng đội bộ môn này.

    No image available
    Đại tá Nguyễn Đình Tiến, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 trao cờ Nhất, Nhì, Ba đồng đội môn bắn súng tiểu liên AK khối tỉnh, thành phố cho Bộ BHQS Bình Định, Đăk Lăk và Khánh Hòa.

    Còn với Chuẩn uý CN Y Nhai Đrao, dân tộc Ê Đê (Bộ CHQS tỉnh Đăk Lăk), người có nụ cười tươi tắn và chiếc răng khểnh duyên dáng giành Huy chương đồng toàn năng chiến sĩ khoẻ lại là người ghi được nhiều cảm tình sâu sắc trong lòng khán giả. Cả 3 lần bật xa 3 bước, anh đều được mọi người ồ lên thán phục. Trong đó lần bật thứ 3 điểm “hạ cánh” gần mép cuối của chiều dài hố nhảy. Thượng uý CN Nguyễn Văn Quang tự hào: “15 năm huấn luyện vận động viên Chiến sĩ khoẻ của Bộ CHQS Đăk Lăk, đây là học trò tôi ưng ý nhất. Y Nhai Đrao có tố chất tốt, lại có tinh thần cầu thị, khiêm tốn học hỏi, tâm lý thi đấu vững vàng… nếu bền sức hơn ở nội dung chạy 3.000 mét, thành tích của anh chắc chắn sẽ bỏ xa các đối thủ”.

    Binh nhất Dương Công Tùng (Sư đoàn H) -người đạt giải nhì cá nhân cùng giải nhất đồng đội môn bắn AK 3x10 cho đội tuyển này lại rất kín tiếng khi nói về bản thân. Qua lời kể của đồng đội, chúng tôi được biết cả 30 viên đạn anh đều bắn trúng đích, trong đó bắn ở tư thế nằm đạt điểm gần tuyệt đối. Trong bối cảnh đoàn vận động viên Sư đoàn H năm nay thi đấu không khởi sắc bằng mọi năm, những nỗ lực của Dương Công Tùng rất đáng được ghi nhận.

    Hạ sĩ Phạm Quốc Bảo (Bộ Tham mưu Quân khu) được mệnh danh là “cá kình” trên đường đua xanh. Ở nội dung bơi vũ trang khối các cơ quan, đơn vị, nhà trường, anh đã xuất sắc dẫn đầu trong bảng tổng sắp. Hơn 2 tháng ròng miệt mài “khổ luyện”, nước da đen nhẻm vì cháy nắng song anh đã được đền bù xứng đáng: Đứng lên bục cao nhất nhận huy chương.

    Đeo chiếc huy chương vàng lấp lánh trên ngực, Trung uý CN Lê Văn Vương, học viên lớp cao đẳng quân sự Trường Quân sự Quân khu 5 cứ nhảy chân sáo vì vui sướng. Anh tâm sự: “Tôi rất vui vì đã vượt được vật cản K91, vượt được chính mình trong cuộc thi này. Trong cuộc sống có biết bao vật cản đòi hỏi người lính bình tĩnh vượt qua để “nhiệm vụ nào cũng hoàn thành”.

    “Trẻ người” mà không “non dạ”, những vận động viên trẻ mỗi người một vẻ đã ghi được những dấu ấn riêng, tạo “lửa” cho Hội thao TDTT Quân khu 5 năm 2009. Những thành công và cả những điều chưa đạt được từ giải đấu này sẽ là những kỷ niệm khó quên, những kinh nghiệm bổ ích và bài học quý giá trong hành trang của cuộc đời chiến sĩ.

    Bài và ảnh: Đỗ Thị Ngọc Diệp

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...