Đồn biên phòng 721 huyện Đức Cơ (Gia Lai) trong những ngày cuối năm rộn ràng, tấp nập. Mọi người đã chuẩn bị dựng rạp để cho đêm lửa trại chào đón mùa xuân về...
Đồn biên phòng 721 huyện Đức Cơ (Gia Lai) trong những ngày cuối năm rộn ràng, tấp nập. Mọi người đã chuẩn bị dựng rạp để cho đêm lửa trại chào đón mùa xuân về. Tấm băng rôn mừng Đảng, mừng Xuân được mọi người giăng ở ngay lối vào. Tại cửa chính những chậu mai vàng đã bắt đầu khoe sắc.
![]() |
|
Bộ đội giúp trẻ em vùng cao tập viết (ảnh qdnd) |
Vui là vậy nhưng mọi người vẫn không quên nhiệm vụ cảnh giác nơi vùng biên. Tết này gần như tất cả cán bộ, chiến sĩ đều ở lại ăn tết. "Những ngày cuối năm lượng người, hàng hóa qua lại biên giới nhiều. Mặc dù con đường đi lại còn khó khăn nhưng hằng ngày vẫn có hàng trăm lượt người từ Căm-pu-chia qua đây để mua bán, trao đổi hàng hóa. Hàng hóa của bạn (tỉnh Rat-ta-na-ki-ri) chủ yếu là nông sản như đậu xanh, mè, điều... còn chúng ta có các mặt hàng thiết yếu phục vụ cho cuộc sống" - anh Ngôn Ngọc Cương, trưởng trạm kiểm soát cửa khẩu Lệ Thanh, huyện Đức Cơ (Gia Lai) cho biết. Quả thật, mặc dù quốc lộ 78 xấu, gồ ghề, rất bụi, cả đoạn đường dài gần 70km từ cửa khẩu Lệ Thanh đến trung tâm tỉnh Rat-ta-na-ki-ri nhưng chúng tôi phải đi mất hơn 3 tiếng đồng hồ, qua 2 ngầm đá sâu mới đến được. Nhưng đó chỉ là hiện tại, về tương lai thì đã mở ra với dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường này với tổng giá trị gần 26 triệu USD vừa được khởi công, là vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ Việt Nam dành cho Cam-pu-chia.
Đây là con đường của tình đoàn kết, hữu nghị hợp tác giữa hai nước, hai dân tộc. Qua quốc lộ 78 này, từ đây hàng hóa của nhân dân các tỉnh ở Đông Bắc Cam-pu-chia sẽ dễ dàng qua được Việt Nam, tiếp cận được các cảng biển ở vùng duyên hải miền Trung (Việt Nam) một cách nhanh nhất, mang lại nhiều lợi ích cho nhân dân. Con đường sẽ mở ra hy vọng mới cho nhân dân tỉnh Rat-ta-na-ki-ri nói riêng và các tỉnh ở Đông Bắc (Cam-pu-chia).... là những lời phát biểu của Thủ tướng Cam-pu-chia Hun-xen trong lễ khởi công cải tạo, nâng cấp quốc lộ 78 ở Cam-pu-chia.
Tương lai gần là vậy, còn hiện tại cửa khẩu Lệ Thanh đã khoác lên một một diện mạo mới to đẹp, khang trang hơn. Khu kinh tế cửa khẩu này đang được các đơn vị khẩn trương thi công với khu đô thị biên giới quy mô dân số trên 12 nghìn khẩu, khu dịch vụ cùng công viên, sân vận động, khách sạn... Tổng dự án khu kinh tế cửa khẩu lên đến 400 tỷ đồng. Hiện tại hệ thống điện, nước, đường bê tông nhựa khá hoàn chỉnh, đã có hơn 10 doanh nghiệp chính thức đầu tư vào đây. Ngoài ra, theo lộ trình giữa 2 nước Việt Nam và Căm-pu-chia đã duyệt thì việc cắm mốc biên giới tại nơi đây đang được các đơn vị chức năng gấp rút hoàn thành theo đúng kế hoạch... Khi mốc biên giới ổn định, lúc đó chắc chắn người dân sẽ rất thuận lợi trong việc giao lưu buôn bán, qua lại thăm hỏi nhau, qua đó thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác lâu dài đã được hình thành qua nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau.
Một mùa xuân mới, mùa xuân của tình đoàn kết, hữu nghị hợp tác đã về với người dân ở 2 tỉnh Gia Lai và Rat-ta-na-ki-ri với nhiều niềm vui và vận hội mới.
HOÀNG CAO NGUYÊN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận