Chủ Nhật, 22/03/2020, 20:57

    Suýt nữa thì...

    QĐND - Đã hơn 10 năm trôi qua, giờ đây đã ở cương vị là phó chỉ huy trưởng Ban CHQS của xã nhưng anh Vàng A Lềnh vẫn nhớ như in kỷ niệm về “câu chuyện kỷ luật” của chính mình ở những ngày đầu tiên trong đời quân ngũ.

    Đó là vào một ngày cuối tháng 3-2009, trong lúc anh cùng đồng đội đang bước vào những ngày đầu tiên của cuộc sống quân ngũ thì một tin không vui đến với Vàng A Lềnh. Qua thư của chị gái gửi, Vàng A Lềnh biết tin bạn gái của mình chuẩn bị lấy chồng… Trong phút chốc, bao nhiêu kỷ niệm đẹp của mối tình nơi sơn cước ùa về. Lềnh và Mẩy cùng sinh ra và lớn lên ở bản Huổi Nặm, tuổi thơ qua, rồi tới tuổi trưởng thành, đôi bạn luôn gắn bó với nhau. Đã nhiều lần gia đình hai bên muốn tổ chức đám cưới, nhưng Lềnh bảo "chưa được" vì cả anh và Mẩy đều chưa đến tuổi kết hôn. Trong suy nghĩ của mình, Lềnh muốn sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về sẽ làm đám cưới với Mẩy. Hôm nhập ngũ, Mẩy còn tiễn Lềnh xuống tận sân vận động huyện. Vậy mà nay… “Mẩy ơi, chẳng lẽ Mẩy đã quên hết rồi những câu ước hẹn, những tình cảm mà Lềnh đã dành cho Mẩy… Mẩy đi lấy chồng rồi, thì cuộc sống này của Lềnh còn ý nghĩa gì nữa…”. Trong lúc quẫn trí ấy, Lềnh đã nghĩ: Thôi không sống nữa. Nhưng thật may mắn, mọi hành động và biểu hiện bất thường của Lềnh trong mấy ngày qua đều được Tiểu đội trưởng Hà Văn Thân phát hiện và theo sát. Sau bữa cơm chiều thứ 6 hôm ấy, Tiểu đội trưởng Hà Văn Thân chủ động gặp gỡ Lềnh để hỏi han sự tình. Lúc đầu, Lềnh có ý định giấu kín nên nhất định không nói rõ lý do với Tiểu đội trưởng Thân. Tuy nhiên, sau hơn một tiếng tâm sự thân mật, trước thái độ ân cần, gần gũi của Tiểu đội trưởng Thân, Lềnh đã nói ra sự thật về nỗi buồn mà mình đang chịu đựng và ý định... Sau khi hiểu rõ sự tình, Tiểu đội trưởng Thân báo cáo trung đội trưởng để cùng tìm biện pháp giúp đỡ Lềnh.

    Được sự quan tâm của chỉ huy đơn vị cùng sự gần gũi, chia sẻ của đồng chí, đồng đội, Lềnh đã vượt qua nỗi buồn “thất tình”, quên hẳn ý định quyên sinh ngày nào để tập trung vào học tập, huấn luyện. Kết thúc khóa huấn luyện, Lềnh còn là một trong số ít chiến sĩ mới của đơn vị có kết quả huấn luyện giỏi. Thời gian thấm thoắt qua nhanh, Lềnh vinh dự được kết nạp vào Đảng và được cấp trên chọn đi học khóa sĩ quan dự bị. Trở về địa phương, Vàng A Lềnh tiếp tục hăng hái tham gia công tác, từ bí thư chi đoàn đến phó bí thư đoàn xã và hiện là phó chỉ huy trưởng ban CHQS xã. Sau mười năm, Vàng A Lềnh đã có vợ là một cô giáo trường mầm non cùng hai con chăm ngoan, học giỏi, kinh tế gia đình ổn định. Nhắc lại câu chuyện hơn mười năm trước, Vàng A Lềnh bảo: “Ngày đó không có sự gần gũi, quan tâm động viên kịp thời của Tiểu đội trưởng Thân cùng chỉ huy đơn vị thì chắc chắn tôi không thể có cuộc sống như hiện nay. Suýt nữa thì...!”.

    CHU ANH

    BÁO IN - Số 7 Phan Đình Phùng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...