QĐND - Song sinh năm 1989, ở xã Điền Hải (Phong Điền, Thừa Thiên - Huế). Trước đây, cuộc sống gia đình Song cũng khó khăn lắm. Bố mẹ làm bún vất vả nuôi 7 anh em Song ăn học. Thương bố mẹ, anh em Song quyết chí học hành với khát vọng thoát khỏi “lũy tre làng”...
- A lô! Anh ơi cho em hỏi, đây là nơi tiếp nhận ủng hộ học sinh nghèo đỗ thủ khoa Trường Đại học Y Hà Nội Nguyễn Hữu Tiến của Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đúng không ạ?
- Vâng, đúng rồi! Anh muốn giúp gì em Tiến cùng gia đình phải không?
- Dạ, thưa anh, em là Cao Hữu Song, vừa tốt nghiệp Trường Đại học Nguyễn Huệ, hiện đang ở Hà Nội. Đọc báo, em rất xúc động và ngưỡng mộ ý chí vượt lên hoàn cảnh của anh em Tiến và Tiền. Dù mới tốt nghiệp, lương cũng không cao, nhưng em muốn giúp anh em Tiến một khoản tiền. Em hy vọng, món quà này sẽ góp phần động viên anh em Tiến tiếp tục phấn đấu vươn lên…
![]() |
|
Thiếu úy Cao Hữu Song và cuộc điện thoại nghĩa tình. |
Đó là nội dung cuộc điện đàm mà tôi tình cờ chứng kiến giữa Thiếu úy Cao Hữu Song (sĩ quan vừa tốt nghiệp Trường Đại học Nguyễn Huệ) với phóng viên Xuân Trung-Báo điện tử Giáo dục Việt Nam. Thấy vậy, tôi lân la trò chuyện:
- Lý do gì khiến Song làm vậy?
- Ngay khi biết hoàn cảnh gia đình em Nguyễn Hữu Tiến ở xã Phương Tú (Ứng Hòa, Hà Nội) rất khó khăn (mẹ vặt lông vịt thuê, bố bơm vá xe ở hè phố Hà Nội, đêm ngủ trong ống cống để tiết kiệm tiền nuôi anh em Tiến ăn học...), điều kiện học hành thiếu thốn, song Tiến đã nêu tấm gương sáng về ý chí tự học, vượt lên hoàn cảnh thi đỗ thủ khoa Trường Đại học Y Hà Nội khiến tôi vô cùng xúc động. Tôi nghĩ, mình nên làm gì đó có ý nghĩa, động viên Tiến và gia đình em lúc này. Sự “tiếp sức” của tôi nhỏ thôi, song tôi muốn gửi Tiến thông điệp: Em hãy nuôi dưỡng ước mơ và phấn đấu để trở thành người công dân tốt!” - Thiếu úy Cao Hữu Song, bộc bạch.
Song sinh năm 1989, ở xã Điền Hải (Phong Điền, Thừa Thiên - Huế). Trước đây, cuộc sống gia đình Song cũng khó khăn lắm. Bố mẹ làm bún vất vả nuôi 7 anh em Song ăn học. Thương bố mẹ, anh em Song quyết chí học hành với khát vọng thoát khỏi “lũy tre làng”. Hiện, 5 anh chị Song đã tốt nghiệp các trường đại học ở Huế, TP Hồ Chí Minh và có việc làm ổn định. Em gái út đang học cao đẳng quản lý xây dựng đô thị ở Huế. Riêng Song từng có 1 năm học tại Trường Đại học Nông Lâm Huế. Nhưng hơn một tháng học môn Giáo dục Quốc phòng ở trường, những ấn tượng tốt đẹp về bộ đội và môi trường quân đội cứ lớn dần, thôi thúc Song quyết chí theo nghiệp nhà binh. Thế rồi, hè năm 2009, khi bao sinh viên nghỉ hè thì Song âm thầm ôn thi vào Trường Đại học Nguyễn Huệ. Tốt nghiệp tháng 8-2013, Thiếu úy Cao Hữu Song được điều động công tác về lực lượng Bộ đội Biên phòng.
Là người cùng cảnh ngộ nên khi biết gia cảnh anh em Nguyễn Hữu Tiến, Song liền nảy sinh mối đồng cảm tự nhiên. Đó cũng là động cơ thôi thúc chàng thiếu úy trẻ biên phòng “bộc phát” nghĩa cử nhân ái, cao đẹp.
Bài và ảnh: MẠNH HỒNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận