QĐND - Những ngày đầu Xuân Kỷ Hợi 2019, đến Trạm Ra-đa 28, Trung đoàn 295, Sư đoàn 363 (Quân chủng Phòng không-Không quân), chúng tôi thực sự ấn tượng trước cách làm đẹp sáng tạo của đơn vị. Từ khuôn viên đơn vị đến khu nhà ở, nhà làm việc của cán bộ, chiến sĩ đều được bài trí hệ thống hòn non bộ, vườn hoa, cây cảnh rất đa dạng, sinh động và đẹp mắt.
Điều đặc biệt là dưới bàn tay khéo léo của cán bộ, chiến sĩ, nhiều phế liệu như: Lốp xe cũ, chum sành vỡ, vỏ lon nước ngọt…được chế tác thành chậu hoa, giỏ hoa, ang cây cảnh, hình con vật, tiểu cảnh để trang trí… góp phần tôn thêm vẻ đẹp cho đơn vị (xem ảnh).

Đại úy Lại Huy Trung, Chính trị viên trạm cho biết: “Hưởng ứng phong trào xây dựng cảnh quan môi trường đơn vị xanh-sạch-đẹp do Trung đoàn 295 phát động, cùng với đầu tư công sức bộ đội củng cố xây dựng đơn vị, chúng tôi đã tận dụng các loại phế liệu để làm chậu hoa, giỏ hoa, ang cây cảnh, các loại tiểu cảnh…Việc làm này không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn góp phần tạo sự thân thiện với môi trường, đồng thời phát huy được tính sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ…”. Rồi anh cho biết thêm, chỉ tính riêng hệ thống vài chục chiếc chậu hoa, giỏ hoa, ang cây cảnh được làm từ phế liệu đã giúp đơn vị tiết kiệm được hàng chục triệu đồng. Hơn nữa, các loại tiểu cảnh làm từ phế liệu có độ bền rất lớn, ít chịu sự tác động của thời tiết, không sợ đổ vỡ, đầu tư một lần có thể sử dụng trong thời gian dài.
Tận dụng phế liệu đã góp phần làm cho khuôn viên Trạm Ra-đa 28 thêm sáng-xanh-sạch-đẹp, giúp cán bộ, chiến sĩ thêm yêu mến, gắn bó xây dựng đơn vị. Mong rằng cách làm này sớm được nhân rộng ra các đơn vị trong toàn quân.
Bài và ảnh: CAO THANH ĐÔNG
(HT: 3KC - 803. Kiến An - Hải Phòng)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận