Thứ Hai, 19/08/2013, 17:18

    “Tất cả là nhờ bộ đội đấy”

    QĐND - Đến thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, hỏi nhà ông Báo Văn Đen thì ai cũng biết. Trước đây, mọi người biết đến vì gia đình ông nghèo nhất làng...

    QĐND - Đến thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, hỏi nhà ông Báo Văn Đen thì ai cũng biết. Trước đây, mọi người biết đến vì gia đình ông nghèo nhất làng. Còn bây giờ thì khác, gia đình ông nay đã thoát nghèo và đang phơi phới triển vọng vươn lên làm giàu. Hỏi chuyện mới hay, vợ chồng ông Đen có đến 9 người con. Nhà đông miệng ăn mà ruộng đất lại thiếu do đã chuyển nhượng cho người khác để lấy tiền chi tiêu nên cuộc sống gia đình ông cực kỳ túng thiếu. Không có thu nhập, vợ chồng ông đành dẫn các con đi chăn cừu thuê. Công việc cực nhọc vất vả mà thu nhập chẳng đáng là bao nên cái nghèo cứ đeo bám gia đình ông suốt.

    Chứng kiến hoàn cảnh gia đình ông Báo Văn Đen, cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Thuận Nam trăn trở, băn khoăn lắm. Thế rồi, chủ trương giúp ông Đen thoát nghèo đã được thống nhất. Trước mắt, mỗi tháng, Ban CHQS huyện Thuận Nam hỗ trợ gia đình ông 10kg gạo. Nhưng nếu chỉ cho ông “con cá” thì cũng khó mà thoát nghèo, quan trọng là phải tìm giúp ông có “cái cần câu”. Nghĩ vậy, Ban CHQS huyện Thuận Nam quyết định mua tặng gia đình ông cặp bò 3 tháng tuổi trị giá 10 triệu đồng... Từ nền tảng ban đầu ấy mà cuộc sống gia đình ông Báo Văn Đen ngày một khá lên... Hỏi về kinh nghiệm, ông Đen thật thà đáp: “Chẳng có kinh nghiệm gì đâu, tất cả là nhờ bộ đội đấy!”.

    NHỊ HÀ

     

    mthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...