QĐND - Vậy là năm mới đã đến với bao sự chuẩn bị, háo hức và chờ mong. Đối với các chiến sĩ trẻ ở Trung đoàn 2, Sư đoàn 395 (Quân khu 3), đây là lần đầu tiên họ được đón Tết Nguyên đán trong môi trường quân đội, tự tay gói bánh chưng, trang trí ngày Tết...
QĐND - Vậy là năm mới đã đến với bao sự chuẩn bị, háo hức và chờ mong. Đối với các chiến sĩ trẻ ở Trung đoàn 2, Sư đoàn 395 (Quân khu 3), đây là lần đầu tiên họ được đón Tết Nguyên đán trong môi trường quân đội, tự tay gói bánh chưng, trang trí ngày Tết... Vui Xuân cùng cán bộ, chiến sĩ nơi đây, chúng tôi đã nhận ra một điều: Dù còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng cái Tết đầu tiên trong quân ngũ sẽ là kỷ niệm khó quên đối với những người lính trẻ.
Trước Tết Nguyên đán vài ngày, trong khi các đồng đội đang hối hả chuẩn bị mọi việc để đón Tết thì chiến sĩ Lê Hồng Linh, Trung đội phục vụ, Tiểu đoàn 1 (Trung đoàn 2) vẫn cứ đứng ngồi không yên, nét mặt hiện rõ sự lo lắng. Cán bộ tiểu đoàn và đồng đội cùng trung đội gặng hỏi mãi thì Linh mới nói rõ mẹ mình bị gai đôi cột sống, đang nằm điều trị tại bệnh viện. Biết chuyện, cấp ủy chỉ huy đơn vị đã gọi điện động viên và thăm hỏi sức khỏe mẹ Linh. Sau đó ít hôm, anh trai Linh lên thăm đơn vị và thông báo: Mẹ Linh đang được các bác sĩ chăm sóc chu đáo, bệnh tình đã tiến triển tốt. Được tin, Linh không còn lo lắng nữa, yên tâm làm nhiệm vụ, đồng thời vui vẻ cùng đồng đội chuẩn bị đón Tết....
![]() |
|
Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1 vui vẻ tham gia các trò chơi trong sáng Mồng Một Tết. |
Đại úy Nguyễn Hữu Hậu, Chính trị viên Tiểu đoàn 1 cho biết: “Cấp ủy, chỉ huy đơn vị thường xuyên quan tâm đến hậu phương chiến sĩ, đặc biệt là chiến sĩ trẻ. Việc kết hợp chặt chẽ giữa đơn vị với gia đình là một trong những biện pháp nhằm động viên, giúp đỡ chiến sĩ mới yên tâm hoàn thành nhiệm vụ. Trường hợp của chiến sĩ Lê Hồng Linh là một ví dụ”.
Còn ở Tiểu đoàn 3, chiến sĩ Nguyễn Văn Hưng, Tiểu đội 9, Trung đội 9 (Đại đội 11) chia sẻ: “Nhờ sự quan tâm của cấp ủy, chỉ huy đơn vị nên Tết này chúng tôi đầy đủ cả về đời sống vật chất và tinh thần. Những ngày Tết, chúng tôi được vui chơi với nhiều trò chơi dân gian như: Ném còn, kéo co... Mặc dù phải xa gia đình, nhưng chúng tôi vẫn thấy rất vui vì đơn vị đã thực sự là gia đình thứ hai của chúng tôi kể từ ngày nhập ngũ về đơn vị…”.
Thượng úy Nguyễn Văn Chiến, Chính trị viên Tiểu đoàn 3 cho biết: “Ngoài chế độ ăn theo tiêu chuẩn, đơn vị còn đưa thêm vào bữa ăn ngày Tết 10.000 đồng/người/ngày, nâng bữa ăn ngày Tết lên 96.000 đồng/người/ngày. Bên cạnh đó, để các chiến sĩ có nhiều hoạt động vui chơi phong phú trong ngày Tết, cấp ủy, chỉ huy tiểu đoàn đã chỉ đạo các đại đội xây dựng từ 8 đến 10 hoạt động vui chơi trong dịp Tết giúp các chiến sĩ bớt căng thẳng, mệt mỏi để phấn đấu rèn luyện và thêm gắn bó với đơn vị”.
Trung tá Trần Văn Tú, Phó trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng khẳng định: “Ngoài việc bảo đảm đầy đủ các chế độ, tiêu chuẩn ngày Tết cho cán bộ, chiến sĩ, trung đoàn còn trợ cấp cho sĩ quan, QNCN từ 300.000 đến 500.000 đồng ăn Tết; đến chúc Tết và tặng quà quân nhân đang điều trị tại bệnh xá và con gia đình chính sách. Bên cạnh việc tổ chức các hoạt động vui Xuân đón Tết, Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm 100% quân số trực SSCĐ tại đơn vị theo đúng Nghị quyết của Đảng ủy Trung đoàn, tổ chức quán triệt các mệnh lệnh công tác quân sự, quốc phòng năm 2013; chỉ thị SSCĐ năm 2013; chỉ lệnh SSCĐ đón Xuân Quý Tỵ; chỉ lệnh SSCĐ phòng không, trinh sát của Quân khu 3 và Sư đoàn 395 đến mọi đơn vị và chiến sĩ trong đơn vị. Chúng tôi cũng đã tổ chức luyện tập thành thục các phương án SSCĐ, phòng chống cháy nổ, cháy rừng, cứu sập”.
Với cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 2, Sư đoàn 395, dù là người có tuổi quân nhiều hay ít, Tết Nguyên đán Quý Tỵ là cái Tết có nhiều kỷ niệm khó quên. Một cái Tết chứa đầy niềm vui, tình đồng chí, đồng đội. Họ cùng nhau gắn bó trong đơn vị như một gia đình thứ hai./.
Bài và ảnh: ĐỨC TUẤN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận