Thứ Tư, 25/01/2017, 08:21

    Tết sẵn sàng, ấm tình quân-dân…

    QĐND - Những ngày cuối năm, chúng tôi đến với cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 3-Đoàn Sao Vàng (Quân khu 1) và cảm nhận không khí đón Tết luôn cảnh giác, sẵn sàng cao, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ canh trực, SSCĐ và vui Xuân nồng ấm tình quân-dân...

    Vui Xuân, không quên nhiệm vụ

    Về Sư đoàn 3, chúng tôi cảm nhận truyền thống “Trung dũng, kiên cường, bám đất, bám dân, tự lực, tự cường, đoàn kết, chiến thắng” đã trở thành hành trang nâng bước nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Đại tá Lê Văn Thơ, Chính ủy sư đoàn phấn khởi cho biết: Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân, những năm gần đây, Sư đoàn 3 đã nỗ lực vươn lên trên các mặt công tác, luôn giữ vững thành tích “Đơn vị huấn luyện giỏi”. Năm 2016, sư đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm là huấn luyện, SSCĐ; hai trung đoàn được Bộ tư lệnh quân khu tặng cờ Thi đua Quyết thắng. Cuối năm, sư đoàn hoàn thành tốt cuộc diễn tập hiệp đồng quân, binh chủng có một tiểu đoàn thực binh bắn chiến đấu phòng ngự, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được các cấp đánh giá cao…

    Là sư đoàn đủ quân thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ và sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ trên giao, Tết này, đơn vị duy trì nghiêm quân số trực SSCĐ. Để bảo đảm cho bộ đội đón Tết, vui Xuân đầy đủ hương vị của Tết cổ truyền dân tộc, sư đoàn chỉ đạo các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội. Theo Đại tá Lê Xuân Thuân, Sư đoàn trưởng, với chủ trương "vui Xuân, đón Tết, nhưng nhiệm vụ trực SSCĐ luôn được đặt lên hàng đầu", ca trực đêm Ba mươi Tết đơn vị bố trí 100% các đồng chí cấp trưởng của các cơ quan, đơn vị trực SSCĐ. Các đơn vị tổ chức luyện tập thuần thục các phương án chiến đấu; phối hợp với chính quyền địa phương trên địa bàn đóng quân nắm chắc tình hình địa bàn, âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; dự kiến các tình huống, xây dựng kế hoạch hiệp đồng SSCĐ phù hợp với thực tế nhiệm vụ đơn vị. Các tổ cơ động của đơn vị luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống, tham gia phòng, chống cháy nổ, chữa cháy rừng, bảo đảm cho đơn vị và địa bàn an toàn tuyệt đối.

     Thi kéo co giữa các đơn vị thuộc Trung đoàn 141 trong ngày xuân.

    Những ngày qua, Trung đoàn 2 đang hoàn tất mọi công tác chuẩn bị đón Xuân. Trên các tuyến đường nội bộ, pa-nô, khẩu hiệu, vườn hoa cây cảnh khoe sắc trong nắng xuân. Thượng tá Đinh Văn Tuyển, Chính ủy trung đoàn phấn khởi cho biết: Năm nay trung đoàn tổ chức đón Xuân trong niềm vui vừa được Bộ tư lệnh quân khu tặng cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua”. Phát huy thành tích đạt được, Đảng ủy, chỉ huy trung đoàn xác định trực Tết là nhiệm vụ trọng tâm; tổ chức giáo dục, quán triệt tốt để cán bộ, chiến sĩ yên tâm tư tưởng, gắn bó với đơn vị, cùng địa phương giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; đồng thời chuẩn bị chu đáo cho bộ đội vui Xuân, đón Tết.

    Tết ấm tình quân-dân

    Tiểu đoàn 2 (Trung đoàn 2) có hầu hết số chiến sĩ lần đầu trực Tết. Việc chuẩn bị đầy đủ mọi mặt cả về vật chất và tinh thần góp phần giúp bộ đội vơi đi nỗi nhớ nhà, yên tâm thực hiện nhiệm vụ. Đơn vị cũng tổ chức cho bộ đội gói bánh chưng, bày mâm ngũ quả, chấm điểm giữa các đại đội trong tiểu đoàn. Binh nhất Hà Văn Trung, chiến sĩ Đại đội 16 và Binh nhất Lưu Việt Anh, chiến sĩ Đại đội 14 cũng như nhiều chiến sĩ chúng tôi gặp đều chung tâm sự: “Đây là cái Tết đầu tiên em ăn Tết tại đơn vị và trực SSCĐ, song chúng em luôn nhận được sự động viên của cán bộ lãnh đạo, chỉ huy đơn vị và sẽ đoàn kết, gắn bó, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

    Trên chuyến xe ngược về biên cương Đông Bắc của Tổ quốc, chúng tôi đến với những người lính Trung đoàn 141 đóng quân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Cùng với nhiệm vụ trực SSCĐ, đơn vị còn phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị kết nghĩa tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, giao lưu văn hóa-văn nghệ, tạo tình cảm quân-dân gắn bó. Theo Trung tá, Trung đoàn trưởng Đỗ Văn Toán: Trung đoàn bảo đảm gói quà Tết cho cán bộ các cấp trị giá từ 600 nghìn đồng đến 1 triệu đồng; mỗi chiến sĩ đơn vị bảo đảm gói quà 100 nghìn đồng. Đơn vị còn gửi thư về chúc Tết từng gia đình cán bộ, chiến sĩ đón Xuân, trực Tết tại đơn vị; tổ chức thi gói bánh chưng, thi bày mâm ngũ quả, vui văn hóa-văn nghệ; thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, neo đơn và các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể dục-thể thao…

    Binh nhất Vi Văn Mộc, quê thôn Bẻ, xã Xuân Tình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, chiến sĩ Khẩu đội 5, Trung đội 2, Đại đội 16 tâm sự: “Khi được phân công trực Tết, em cảm thấy phấn khởi và tự hào, bởi lần đầu tiên em được “thức cùng mùa xuân” ở đơn vị, góp phần để đồng bào được đón Tết yên bình, tươi vui”.

     Ðêm giao lưu văn nghệ với địa phương kết nghĩa trước thềm năm mới ở Trung đoàn 141 thật vui khi có sự tham gia của các thầy giáo, cô giáo Trường THCS xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng. Lời bài hát “Vì nhân dân quên mình” vọng vang trong doanh trại. Cô giáo Trần Thị Huyền, Phó hiệu trưởng Trường THCS Hòa Lạc thể hiện bài hát “Thư tình của núi” khiến cả hội trường rộn lên những tràng pháo tay. Cô giáo trẻ Vi Thị Hà My, giáo viên dạy nhạc của trường lần đầu được giao lưu với bộ đội cũng không khỏi bồi hồi, cho biết: "Người yêu em cũng là bộ đội, vì nhiệm vụ, Tết này anh cũng như nhiều đồng đội trực Tết. Qua buổi giao lưu, em muốn gửi gắm rằng, anh hãy yên tâm vững vàng tay súng, em sẽ chờ anh về trong dịp Xuân mới…".

    Bài và ảnh: KHƯƠNG DOÃN

    Bài và ảnh: Khương Doãn
    banbientap

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...