Thứ Sáu, 01/02/2013, 20:54

    Tết sớm

    QĐND - Cả đêm, Binh nhì Nguyễn Gia Minh, Trung đội 9, Đại đội 3, Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 18, Sư đoàn 325 (Quân đoàn 2) trằn trọc, háo hức chờ trời sáng để cùng đơn vị trang trí Tết và tham gia gói bánh chưng...

    QĐND - Cả đêm, Binh nhì Nguyễn Gia Minh, Trung đội 9, Đại đội 3, Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 18, Sư đoàn 325 (Quân đoàn 2) trằn trọc, háo hức chờ trời sáng để cùng đơn vị trang trí Tết và tham gia gói bánh chưng. Bố mất khi vẫn còn nằm trong bụng mẹ, nên 18 cái Tết đã qua, trong Minh chỉ là những cái Tết mang nhiều cảm xúc. Nhà nghèo, nên Tết đến, Xuân về, mẹ con Minh cố lo cho bàn thờ bố đủ đầy thế là mãi nguyện. Chợt! Tiếng kẻng báo thức vang lên, Minh bật dậy, xốc vác các công việc chuẩn bị lá dong gói bánh, thái thịt, bóc hành... Cả trung đội, đại đội ai cũng thế. Phần gói bánh chưng có vẻ thu hút hơn cả. Ai cũng muốn "thể hiện" khả năng cũng như muốn giới thiệu văn hóa gói bánh chưng của quê hương mình. Nhanh thoăn thoắt, những lá bánh được các chiến sĩ cắt gập gọn gàng, xếp vuông vắn, đặt vào khuôn. Từng chiếc bánh chưng hoàn thành trong niềm vui hân hoan của cả đơn vị.

    No image available

    Chiến sĩ Tiểu đoàn 7 hào hứng trổ tài gói bánh chưng

    Ở phần trang trí bàn thờ, khu vui chơi ngày Tết của đơn vị, mọi người càng được chứng kiến sự khéo tay, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ. Nếu như bàn thờ Bác Hồ được trang trí lung linh, ấm cúng, thì mâm ngũ quả được thể hiện với ước mong sung túc, đủ đầy và may mắn. Binh nhì Nguyễn Văn Hưng chia sẻ:

    - Đơn vị chuẩn bị đủ đầy cho chúng em vui Tết, đón Xuân nên ai cũng xác định rõ trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

    Chẳng những chăm lo đời sống tinh thần cho bộ đội mà Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 18 đã có sự chuẩn bị chu đáo để bữa ăn ngày Tết của bộ đội thêm phong phú, đa dạng. Đại úy Nguyễn Tiến Thành, Chính trị viên Tiểu đoàn quả quyết: "Đơn vị đã có kế hoạch từ trước bảo đảm tự túc rau xanh, các loại thịt, cá phục vụ bộ đội trong những ngày Tết đến, Xuân về".

    Điều Đại úy Nguyễn Tiến Thành nói được chúng tôi kiểm định bằng hình ảnh vô cùng trực quan, sinh động. Các vườn rau tăng gia đã trải màu xanh chào đón Xuân mới; tiếng kêu eng éc từ những chú lợn mũm mĩm, nghe đến vui tai. Tất cả tiếp thêm sức mạnh cho cán bộ, chiến sĩ vững vàng thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng trong khoảnh khắc giao mùa của đất trời. Trong giây phút nồng ấm, những chiến sĩ trẻ của đơn vị còn thể hiện quyết tâm bằng những dòng tâm thư. Nét chữ vuông vắn không chỉ thể hiện sự rắn rỏi, chững chạc của chiến sĩ mới mấy tháng tuổi quân mà cho thấy niềm tự hào, vinh dự lần đầu đón Tết trong quân ngũ.

    Suốt những ngày giáp Tết ở Tiểu đoàn 7, hình ảnh những chiến sĩ mới tuổi mười tám, đôi mươi háo hức chờ đón Xuân mới để lại trong tôi nhiều ấn tượng. Họ không chỉ khéo tay, sáng tạo mà đã tự mình mang mùa Xuân về với đơn vị...

    Bài và ảnh: TUẤN MINH-ĐÌNH CƯỜNG

    hoangha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...