Tên tuổi người Anh hùng liệt sĩ lấy thân mình làm giá súng Bế Văn Đàn trong chiến dịch Điện Biên Phủ đã đi vào lịch sử. 53 năm sau ngày giải phóng Điện Biên, Mường Pồn - nơi anh ngã xuống, đã thay da đổi thịt và đang vươn lên với một sức sống mãnh liệt...
Tên tuổi người Anh hùng liệt sĩ lấy thân mình làm giá súng Bế Văn Đàn trong chiến dịch Điện Biên Phủ đã đi vào lịch sử. 53 năm sau ngày giải phóng Điện Biên, Mường Pồn - nơi anh ngã xuống, đã thay da đổi thịt và đang vươn lên với một sức sống mãnh liệt.
Từ trên cao nhìn xuống, Mường Pồn như một bức tranh rực rỡ sắc màu. Trận địa năm nào - nơi Anh hùng Bế Văn Đàn ngã xuống nay là cả cánh đồng bạt ngàn lúa, ngô. Quốc lộ 6 như dải lụa vắt qua những bản làng bốn mùa hoa trái tốt tươi. Ẩn mình dưới những bóng cây là trường học, nhà văn hóa, trạm y tế... Tất cả như muốn nói: Tương lai đang rộng mở với Mường Pồn.
Trở lại thời điểm cách đây năm mươi ba năm về trước, chiều ngày 12-12-1953, trong trận Mường Pồn, giữa lúc cuộc chiến đang diễn ra hết sức ác liệt, anh Bế Văn Đàn đã lấy thân mình làm giá súng tạo điều kiện cho đồng đội phát huy sức mạnh của hỏa lực tiêu diệt địch. Trận đánh ngày ấy vẫn vẹn nguyên trong ký ức những người đồng đội của anh. Ông Lâm Viết Hữu, đại đội phó Đại đội 647, Đại đoàn 316 - người trực tiếp chỉ huy đánh trận Mường Pồn nhớ lại: Ngày 12-12-1953, chúng tôi được lệnh truy kích và chặn đường rút chạy của địch từ Lai Châu về Điện Biên Phủ… Trong trận đánh ấy đã xuất hiện nhiều tấm gương chiến đấu dũng cảm, điển hình là liên lạc viên Bế Văn Đàn. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chuyển lệnh cho đơn vị, Bế Văn Đàn đã cùng đồng đội chiến đấu rất kiên cường đánh chặn quân địch đang tìm đường rút chạy... Mường Pồn và một số trận đánh của quân ta trên chiến trường Điện Biên, Lai Châu được xem là sự khởi đầu của Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ. Sau 56 ngày đêm "khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt", quân và dân ta đã làm nên Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ chấn động địa cầu - chiến thắng đặt dấu chấm hết cho sự tồn tại của chủ nghĩa thực dân cũ. Biết bao thế hệ đã sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này, quá khứ đã để lại những trang sử bi hùng trong cuộc đấu tranh đánh đổ chủ nghĩa thực dân giành độc lập dân tộc. Địa danh Mường Pồn gắn liền với tên tuổi của Anh hùng liệt sĩ Bế Văn Đàn. Ông Lường Văn Hịa, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Mường Pồn vừa nói vừa giơ tay chỉ giới thiệu lại với chúng tôi về trận địa của địch, về cách bố trí sử dụng lực lượng của ta trong trận Mường Pồn. Nhìn người lính già trong bộ quân phục bạc màu, ngực lấp lánh những huân, huy chương chúng tôi mường tượng tinh thần Điện Biên Phủ mãi hừng hực trong ông và đồng đội. Ký ức về một thời lửa đạn đã thắp lên ngọn lửa truyền thống trên quê hương cách mạng Mường Pồn. Thế hệ hôm nay và cả những chủ nhân tương lai của quê hương mãi ghi nhớ và thể hiện lòng biết ơn đối với những người anh hùng đã ngã xuống cho mảnh đất này mãi tươi xanh. Tinh thần ấy được thể hiện bằng sự lao động, học tập say mê, sáng tạo, bằng những đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương.Sau chiến tranh, cùng với đồng bào các dân tộc Tây Bắc, Mường Pồn bắt tay vào hàn gắn vết thương chiến tranh. Mảnh đất Mường Pồn hơn 50 năm trước còn ngổn ngang vết tích bom đạn nay đã thay da đổi thịt từng ngày. Bản Mường Pồn năm xưa chưa đến chục nóc nhà thì nay đã trở thành một bản văn hoá cấp tỉnh với hơn 500 nhân khẩu thuộc 160 hộ gia đình. Cánh đồng Mường Pồn rộng hơn 12 ha mỗi năm cấy hai vụ lúa một vụ màu. Hệ thống kênh mương thuỷ lợi được kiên cố hoá đã giúp đồng bào chủ động hơn trong sản xuất. Năng suất lúa trung bình đạt từ 5 đến 7 tấn/ha mỗi vụ. Mường Pồn nay không còn hộ đói, hộ nghèo cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Điện - đường - trường - trạm đã hiện diện đủ đầy. Ông Lường Văn Trung, Chủ tịch UBND xã cho biết: Sau nhiều năm trăn trở chuyển đổi, Mường Pồn đã tìm được giống cây trồng, vật nuôi thích hợp mở ra hướng làm ăn mới. Đặc biệt giống cam mang "thương hiệu" Mường Pồn phù hợp với chất đất và khí hậu, cho năng suất và hiệu quả kinh tế cao là một nguồn thu đáng kể cho người dân. Trường THCS Mường Pồn được đầu tư xây dựng với tổng kinh phí 3,8 tỷ đồng từ nguồn vốn 159/CP của Chính phủ. Dưới ngôi trường mang phong cách kiến trúc mới, kết hợp hài hoà giữa truyền thống và hiện đại sáng đẹp, khang trang, những "kỹ sư tâm hồn" đang say mê truyền cho thế hệ tương lai những tri thức mới. Đây chính là nơi chắp cánh cho những ước mơ của thế hệ trẻ - một ngày mai không xa họ sẽ là những chủ nhân xây dựng Mường Pồn ngày thêm giàu, mạnh.
Song song với phát triển kinh tế - xã hội, người dân Mường Pồn luôn đoàn kết, chăm lo xây dựng, củng cố công tác quốc phòng - an ninh. Hằng năm, Ban CHQS xã đều tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền rà soát, xây dựng lực lượng dân quân tại chỗ, dân quân cơ động có số lượng phù hợp và chất lượng ngày càng cao. Trong điều kiện kinh phí eo hẹp, nhân dân Mường Pồn đã góp của, góp công tạo dựng quỹ Quốc phòng - An ninh để "nuôi" dân quân và công an. Nhờ được huấn luyện chu đáo nên hoạt động của LLVT Mường Pồn ngày càng có hiệu quả, được nhân dân tin yêu. Dân quân Mường Pồn đã có những đóng góp đáng kể cùng các lực lượng công an, kiểm lâm... giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ rừng, phòng, chống cháy nổ, thiên tai. Thanh niên Mường Pồn luôn hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Với đạo lý "Uống nước nhớ nguồn”, lớp lớp thế hệ những người con của quê hương Mường Pồn luôn ghi nhớ công ơn các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì sự trường tồn của dân tộc. Mường Pồn là một trong những xã luôn đi đầu trong thực hiện công tác chính sách hậu phương quân đội. Khí phách của người Anh hùng liệt sĩ Bế Văn Đàn đang khơi dậy nguồn động lực mới ở Mường Pồn.
VIỆT HÒA
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận