Chủ Nhật, 29/04/2007, 21:43

    Tháng tư ở đơn vị đánh trận mở màn

    Sự khởi đầu một ngày mới ở Đoàn B16 (Quân khu 2) vào cuối tháng tư này thật sôi động, khẩn trương. Hồi kèn báo thức chưa kết thúc, tất cả cán bộ, chiến sĩ phân đội 7, đơn vị C8, Đoàn B16 đã bật dậy như lò so...

    Sự khởi đầu một ngày mới ở Đoàn B16 (Quân khu 2) vào cuối tháng tư này thật sôi động, khẩn trương. Hồi kèn báo thức chưa kết thúc, tất cả cán bộ, chiến sĩ phân đội 7, đơn vị C8, Đoàn B16 đã bật dậy như lò so. Chẳng cần đôn đốc chỉ một loáng đội hình tập thể dục buổi sáng của đại đội 2 đã đông đủ. Tiếng hô đồng thanh “Một hai - một hai - một hai” vọng vào vách núi phá tan sự tĩnh mịch của không gian vùng lòng hồ Chí Đám. Sau phần chạy đều khởi động là các bài tập thể dục. Cả đội hình đều tăm tắp từng nhịp, từng nhịp theo hiệu lệnh của người chỉ huy. Những động tác mạnh mẽ, dứt khoát và thuần thục của các chiến sĩ trẻ như mách bảo chúng tôi rằng họ đã được luyện tập rất cơ bản.

    No image available

    Giờ huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh của phân đội 7, đơn vị C8, Đoàn B16 (Quân khu 2). Ảnh: Quang Thái

    Tháng tư là thời gian cao điểm của đợt thi đua đột kích phát huy truyền thống “Ra quân là chiến thắng” thiết thực kỷ niệm 32 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước mà Đảng ủy, chỉ huy Đoàn B16 phát động từ đầu tháng 3-2007. Trong sự kiện lịch sử ấy, Đoàn B16 có vinh dự lớn tham gia đánh trận mở đầu then chốt của Chiến dịch Tây Nguyên, đảm nhiệm tiến công trên ba hướng vào giải phóng Buôn Ma Thuột. Điều này càng làm cho khí thế thi đua trên bãi tập thêm sôi nổi, hào hứng. Ngoài những tấm pa-nô, áp phích, băng rôn, tinh thần quyết tâm huấn luyện giỏi của Đoàn B16 còn được thể hiện qua các khẩu hiệu hành động được kẻ cẩn thận, thống nhất, dán trên mũ từng cán bộ, chiến sĩ. Thế hệ cha anh đi trước đã để lại cho lớp trẻ Đoàn B16 hôm nay nhiều bài học quý giá. Đó là tinh thần quyết chiến; là khả năng cơ động, sức chịu đựng bền bỉ, dẻo dai; là kế nghi binh tinh tế, là sự thành thạo trong sử dụng có hiệu quả các loại vũ khí trang bị… Những kinh nghiệm quý báu được “vắt” ra từ cuộc chiến ấy đã được Đoàn B16 vận dụng thường xuyên vào tổ chức huấn luyện cho bộ đội. Đặc biệt là điểm thành công trong kế nghi binh khiến cho địch không biết đường nào đối phó của Bộ tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên. Bất giác tôi nhớ lại những lần đi diễn tập cùng bộ đội Đoàn B16 mấy năm gần đây. Trong các cuộc diễn tập ấy, Đoàn B16 đều chỉ đạo các đơn vị tổ chức lực lượng nghi binh; bố trí các trận địa giả; bến vượt giả; tiến hành ngụy trang vũ khí, hầm hào, công sự và đều được cơ quan cấp trên đánh giá cao.

    Đại tá Lê Quang Chính, Đoàn trưởng cho biết: Chỉ huy Đoàn yêu cầu cán bộ các cấp phải học tập, nghiên cứu kỹ lịch sử truyền thống và những trận đánh hay của đơn vị. Bởi chỉ có nắm chắc, hiểu sâu thì việc truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu mới có tác dụng tốt. Tháng Tư này, những tấm gương chiến đấu dũng cảm, mưu trí, sáng tạo trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước nói chung và trận mở màn Buôn Ma Thuột nói riêng được bộ đội Đoàn B16 nhắc đến nhiều. Đáng chú ý nhất là phó trung đội trưởng Nguyễn Quang Trung. Không những một mình diệt 11 tên giặc, chỉ huy trung đội “tả xung hữu đột” khi thấy Ban chỉ huy đại đội bị thương vong Nguyễn Quang Trung đã chủ động thay thế chỉ huy đại đội mở cửa, hiệp đồng chặt chẽ với xe tăng tiến công đưa đơn vị phát triển chiến đấu lần lượt đánh chiếm các mục tiêu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Mỗi lần nhắc đến anh qua từng trang sử, mỗi lần gặp lại chân dung anh trong phòng truyền thống là một lần cán bộ, chiến sĩ được tiếp thêm ý chí quyết tâm, tinh thần xả thân vì nhiệm vụ.

    Các cựu chiến binh đã từng có mặt trong trận mở màn Buôn Ma Thuột, hẳn còn nhớ mãi hình ảnh người chiến sĩ quân y nhanh như chú sóc lúc bắn AK, khi thì mang B40, lúc vác B41... Đó là y tá Tống Viết Bá. Ngoài việc làm tốt công tác băng bó, cấp cứu kịp thời cho thương bệnh binh, y tá Tống Viết Bá còn tích cực tham gia đánh địch. Một mình y tá Tống Viết Bá đã bắn hàng chục phát đạn B40, B41 diệt 5 lô cốt và 9 tên địch. Anh hy sinh trong tư thế bắn, một bên là túi thuốc cứu thương, một bên là khẩu B40. Khi trò chuyện với các chiến sĩ trẻ về gương y tá Tống Viết Bá, thượng tá Nguyễn Việt Đức, Chính ủy đơn vị C8 không chỉ đề cập đến bài học về tinh thần chiến đấu mà còn nhấn mạnh kinh nghiệm phải huấn luyện để sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang bị có trong biên chế. Trên thực tế, đơn vị C8 đã vận dụng tốt bài học này.

    Đoàn B16 còn chủ trương kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện cơ bản, vững chắc từng nội dung, từng khoa mục với tăng cường rèn luyện khả năng cơ động, sức chịu đựng bền bỉ, dẻo dai cho bộ đội. Theo phân cấp hằng tuần, hằng tháng các đơn vị đều tổ chức cho bộ đội hành quân mang vác nặng, qua nhiều địa hình phức tạp với cự ly từ 25 đến 30km. Mục tiêu mà Đoàn B16 hướng đến là bộ đội đủ khả năng hành quân bộ hàng trăm ki-lô-mét, đến vị trí tập kết triển khai đội hình chiến đấu được ngay. Đây cũng là một kinh nghiệm quý được Đoàn B16 rút ra từ cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đặc biệt là trận mở màn Buôn Ma Thuột.

    KIM THANH

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...