Thao trường Trung đoàn 148 (Sư đoàn 316, Quân khu 2) trong tiết thu đẹp lạ thường.
Màu quân phục của cán bộ, chiến sĩ hòa với màu xanh của cỏ cây, rồi lại được nhuộm bởi những vạt nắng vàng như mật... trông như một bức tranh với những gam màu tươi đẹp.
Luyện tập trên thao trường thì mùa nào cũng đổ mồ hôi, cũng vất vả, gian nan, nhưng với các chiến sĩ, được cùng nhau “ôn mới, luyện cũ” trong khung cảnh thiên nhiên vào thu đẹp rực rỡ khiến tinh thần thêm phấn chấn, hăng say luyện rèn.

Chiến sĩ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 148 (Sư đoàn 316, Quân khu 2) luyện tập mở cửa đánh chiếm đầu cầu.

Hành quân trên thao trường ruộm vàng dưới nắng thu.

Xung phong, vượt qua cửa mở.

Để thao trường thêm xanh, các chiến sĩ Trung đoàn 148 có sáng kiến: Mỗi ngày, mỗi người trồng một cây xanh trên thao trường.

Phút giải lao sau giờ luyện tập căng thẳng.
Ban Ảnh, Báo QĐND (thực hiện)
Ngày 24-8-1966, tôi cùng các đồng đội được biên chế vào Tiểu đoàn 48, đóng quân tại xã Cẩm Long (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh). Tôi được biên chế vào Khẩu đội đại liên của Đại đội 1. Thời gian và cường độ huấn luyện kỹ, chiến thuật cho những tân binh chúng tôi ngày càng tăng. Nhiều hôm chúng tôi tập làm hầm cả trưa và tối trên núi.
Giờ nghỉ giải lao trên thao trường huấn luyện của các đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh Đắc Nông luôn rộn vang tiếng đàn, tiếng hát, tiếng nói cười của cán bộ, chiến sĩ và hội viên hội phụ nữ. Sự có mặt của các hội viên hội phụ nữ trong Chương trình “Bát nước thao trường” với những chiếc bánh thơm ngon; những ly chè đậu xanh đậm đà hương vị quê hương và những bát nước mát ngọt đã mang lại không khí ấm áp, xua tan mọi vất vả trên thao trường, tạo tinh thần thoải mái, năng lượng tích cực cho cán bộ, chiến sĩ bước vào giờ huấn luyện tiếp theo.
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận