Chủ Nhật, 19/04/2009, 20:37

    Thắp sáng hào khí Chi Lăng

    QĐND Online – Khi những dải mây còn đang vấn vít ôm lấy những ngọn núi trùng điệp, sân bãi còn ướt đẫm sương đêm thì tiếng luyện quân của cán bộ, chiến sĩ dân quân các xã Bắc Thủy, Chi Lăng, Vạn Linh và Quang Lang… thuộc huyện Chi Lăng (Lạng Sơn) đã vang dậy dội vào vách núi...

    QĐND Online – Khi những dải mây còn đang vấn vít ôm lấy những ngọn núi trùng điệp, sân bãi còn ướt đẫm sương đêm thì tiếng luyện quân của cán bộ, chiến sĩ dân quân các xã Bắc Thủy, Chi Lăng, Vạn Linh và Quang Lang… thuộc huyện Chi Lăng (Lạng Sơn) đã vang dậy dội vào vách núi. Đến với Chi Lăng mùa này, ta như cảm nhận được tiếng trống ngân vang diệt thù của cha ông ta từ ngàn xưa vọng lại, nhắn nhủ thế hệ trẻ hôm nay và mai sau, chung tay tiếp tục thắp sáng lên hào khí Chi Lăng lừng danh một thuở.

    No image available

    Huấn luyện dân quân ở xã Bắc Thủy, huyện Chi Lăng, Lạng Sơn.

    Tiếp chúng tôi trong căn phòng ấm tình đồng đội, Thượng tá Nông Văn Thăng, Chính trị viên Ban CHQS huyện đội Chi Lăng cho biết: "Đơn vị mùa này nhiều việc lắm, vừa tiến hành cho cán bộ, chiến sĩ lao động xây dựng đơn vị, vừa tổ chức chỉ đạo và tăng cường cán bộ bám nắm cơ sở để huấn luyện cho lực lượng vũ trang của huyện. Là đơn vị đứng chân trên địa bàn có trận đánh ải Chi Lăng đã đi vào huyền thoại dân tộc, đó là một minh chứng lịch sử, mà thế hệ nối tiếp thế hệ cần phải giữ gìn và phát huy. Cũng chính từ ý nghĩa đó, để cho lực lượng vũ trang của huyện luôn xứng đáng là "trụ cột" để bảo vệ Đảng, chính quyền và cuộc sống bình yên cho nhân dân trên địa bàn, nên công tác luyện quân của huyện luôn đặt lên hàng đầu. Trước khi bước vào huấn luyện, đơn vị đều tổ chức tập huấn cho cán bộ ở cơ sở, những xã yếu, đơn vị đều tổ chức cử cán bộ có năng lực xuống bám nắm và giúp cơ sở huấn luyện. Đặc biệt đơn vị rất quan tâm đến công tác đào tạo Xã đội trưởng, đến nay đã có 12 đồng chí ra trường, số còn lại đang tiếp tục đào tạo theo quy định. Nhìn chung cán bộ cơ sở qua đào tạo, khi về đã phát huy được trình độ và năng lực chỉ huy. Trong huấn luyện đã có nhiều chuyển biến tiến bộ rõ nét, tổ chức huấn luyện được theo phân cấp, có nhiều xã trước đây công tác huấn luyện còn đạt thấp, do trình độ, năng lực của một số đồng chí làm công tác quân sự ở cơ sở còn hạn chế, nhưng khi qua đào tạo đã phát huy và khẳng định được mình. Từ đó chỉ huy đơn vị mình cùng nhau thi đua huấn luyện với các đơn vị bạn. Danh sách những đơn vị huấn luyện đạt giỏi toàn diện ngày càng tăng. Tiêu biểu như các xã Vạn Linh, Mai Sao, Quang Lang và xã Chi Lăng… Vừa qua Quân khu đã trực tiếp kiểm tra đột xuất đối với công tác huy động lực lượng dân quân cho chiến đấu tại 2 xã Chi Lăng và Mai Sao. Kết quả đều đạt giỏi. Ngoài nhiệm vụ huấn luyện, lực lượng dân quân của huyện còn huy động gần 1.000 ngày công tham gia làm công tác dân vận".

    Rời Ban CHQS huyện, chúng tôi xuống xã Bắc Thủy, cách đơn vị hơn 10km, ấn tượng đầu tiên mà chúng tôi cảm nhận được đó là sự hăng say luyện tập của lực lượng dân quân xã. Mặc dù sau cơn mưa, sân bãi còn ướt sũng, nhưng không vì thế mà họ nản, từng tốp người vẫn thay nhau ra luyện tập động tác lăn, lê, bò, trườn trên cỏ, quần áo bén từng mảng loang lổ ướt… Hứa Văn Thượng, dân tộc Nùng, dân quân thôn Khuổi Kháo tâm sự: "Hai vợ chồng mình ra ở riêng rồi, cuộc sống còn vất vả lắm, nhưng cán bộ bảo không được bỏ huấn luyện đâu. Đi huấn luyện là để cái đầu sáng thêm ra, sau này có chiến tranh còn cùng nhau bảo vệ làng bản chứ". Còn Lương Văn Trọng, dân tộc Tày, Trung đội trưởng dân quân xã thì bộc bạch: "Vừa rồi, nhà nước đã phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cho quân và dân huyện nhà. Chiến tranh ác liệt là vậy, các thế hệ đi trước đã phải trả bằng xương, bằng máu. Thế hệ trẻ ngày nay phải biết trân trọng bảo vệ thành quả cách mạng ấy, góp phần thắp lên hào khí Chi Lăng, xứng đáng với tuyền thống quê hương anh hùng".

    Tạm biệt mảnh đất Chi Lăng anh hùng. Hình ảnh các chiến sĩ sao vuông đang đằm mình huấn luyện trong sương sớm với những tiếng hô xung phong làm vang dậy cả miền sơn cước khiến chúng tôi liên tưởng đến âm hưởng hào khí trận chiến Chi Lăng của cha ông ta từ ngàn xưa vọng lại. Chúng tôi tin rằng, với truyền thống quật cường ấy, những thế hệ nơi đây, sẽ tiếp tục viết lên khúc tráng ca hào hùng, đầy kiêu hãnh trên mảnh đất huyền thoại này.

    Bài, ảnh: Sầm Thạch

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...