QĐND - Đến Tiểu đoàn 1 (Lữ đoàn 144, Bộ Tổng tham mưu), được hòa mình vào không khí vui tươi, hào hứng của đêm giao lưu giữa cán bộ, chiến sĩ cũ và chiến sĩ mới với chủ đề “Thắm tình đồng đội”, ai cũng cảm nhận được tình cảm cán-binh, tình đồng chí, đồng đội gắn bó và yêu thương.
Ấn tượng nhất trong chương trình là những tâm sự, sẻ chia về kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ, về niềm vui, nỗi buồn, sự giúp đỡ lẫn nhau như anh em trong gia đình.

Binh nhì Vy Văn Định (nhập ngũ tháng 9-2015), nhớ lại: “Khi về nhận công tác tại Tiểu đoàn 1, môi trường mới nhiều bỡ ngỡ, tôi rất lo lắng, ngại tiếp xúc, cảm thấy khó có thể hòa đồng được. Thế nhưng cán bộ, chỉ huy, đồng chí, đồng đội đi trước luôn quan tâm, giúp đỡ tôi rất nhiệt tình trong sinh hoạt thường ngày cũng như trong học tập, rèn luyện, từ đó tôi nhanh chóng thích nghi và ngày càng tiến bộ”. Chia sẻ với chiến sĩ khóa sau mới về nhận công tác tại đơn vị, Định không ngần ngại nói về “bí quyết” của mình: “Mỗi lần chỉ huy các cấp lên lớp huấn luyện xong, tôi lại tranh thủ thời gian ngày nghỉ, giờ nghỉ để củng cố kiến thức đã học, bảo đảm học đến đâu nắm chắc đến đó; tham gia các tổ, nhóm giúp đỡ nhau học tập, rèn luyện. Vào thời gian học gác, làm quen với mục tiêu, tôi mạnh dạn nhờ các đồng chí đi trước giới thiệu về đặc điểm mục tiêu và tình hình khu vực được giao; tập trung cao độ, tích cực xử trí các tình huống…”.
“Đó là những cách làm mang tính giáo dục cao, là “chất keo” để cán bộ, chiến sĩ tiểu đoàn thêm đoàn kết, gắn bó, chung sức, chung lòng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện”-Thiếu tá Dương Xuân Thành, Chính trị viên tiểu đoàn khẳng định.
Bài và ảnh: NGUYỄN THU
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận