QĐND - Dọc theo những con đèo từ thị trấn Đông Khê đến Đồn Biên phòng Đức Long (thuộc huyện Thạch An, Cao Bằng), sắc đỏ thắm của hoa đào xen lẫn với màu trắng tinh khiết của hoa mơ, hoa mận nổi bật giữa làn sương mỏng bao quanh sườn núi...
QĐND - Dọc theo những con đèo từ thị trấn Đông Khê đến Đồn Biên phòng Đức Long (thuộc huyện Thạch An, Cao Bằng), sắc đỏ thắm của hoa đào xen lẫn với màu trắng tinh khiết của hoa mơ, hoa mận nổi bật giữa làn sương mỏng bao quanh sườn núi. Đại tá Ma Từ Đông Hải, Trưởng phòng Biên phòng Quân khu 1, vui vẻ nói: “Ở nơi biên giới xa xôi, khó khăn, vất vả nhưng mùa xuân vẫn tràn ngập bên cán bộ, chiến sĩ biên phòng”.
Doanh trại Đồn Biên phòng Đức Long nằm nép mình dưới chân dãy núi đá, song được trang hoàng rực rỡ bởi bàn tay khéo léo của cán bộ, chiến sĩ. Thiếu tá Nguyễn Văn Thu, Đồn trưởng khoe với chúng tôi: “Nhờ sự quan tâm đầu tư của các cấp xây dựng doanh trại khang trang, nên anh em cán bộ, chiến sĩ luôn xác định giữ gìn và làm đẹp cảnh quan môi trường xung quanh”. Đó chính là khuôn viên xanh với những hàng cây và thảm cỏ xanh tươi, là bồn hoa, cây cảnh đẹp mắt và cả những cây đào phai đang nở hoa khoe sắc. Anh Thu cho biết thêm, Tết này cũng như nhiều năm trước, đơn vị tổ chức gói bánh trưng, chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm phục vụ bộ đội ăn Tết và sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ khi có lệnh.
![]() |
|
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đức Long bên cột mốc chủ quyền Tổ quốc. |
Trong căn phòng trung tâm chỉ huy Đồn và hội trường, dù không lộng lẫy nhưng bằng sự bài trí khéo léo bởi chiếc đèn lồng, những dây tua đủ màu sắc cùng bảng chúc mừng năm mới, mâm ngũ quả làm cho không khí Tết rộn ràng trong mỗi người lính nơi đây. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, ngoài số cán bộ, nhân viên được về ăn Tết cùng gia đình, đơn vị còn có kế hoạch cụ thể cho các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao, vui chơi giải trí với đơn vị kết nghĩa, đoàn viên, thanh niên địa phương. Binh nhì Nông Trường Quân, chiến sĩ Đội vũ trang tâm sự: “Đây là lần đầu tiên tôi ăn Tết xa nhà. Dù rất nhớ gia đình, người thân nhưng trong không khí vui tươi đón xuân của đơn vị và sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ huy, tôi luôn yên tâm và thấy rất vinh dự khi thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng, cao cả của người chiến sĩ biên phòng.
Vui xuân mới, song cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đức Long luôn xác định rõ nhiệm vụ của mình nơi “phên giậu” Tổ quốc. Số lần tuần tra, kiểm soát tăng lên, công việc ngày Tết bận rộn nên mỗi cán bộ, chiến sĩ càng thấy rõ trách nhiệm của mình, như lời bộc bạch của chiến sĩ Hứa Văn Đường: “Trong giá lạnh và mưa dầm, con đường tuần tra trở nên gian nan, vất vả hơn, song chúng tôi không một phút lơ là mất cảnh giác”.
Mang theo tâm sự của những người lính trẻ, chúng tôi như ấm lòng hơn khi được chứng kiến cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đức Long với một mùa xuân hứa hẹn nhiều chiến công mới...
Bài và ảnh: CHÍ DIỆU
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận