Nhà ăn đơn vị M76, Đoàn C68 (Quân khu 4) hôm ấy đông vui hơn bởi có rất nhiều người đến chúc mừng hạnh phúc của đôi bạn trẻ. Chú rể Bloong Thìn, sĩ quan trẻ thuộc đại đội 15 hạnh phúc bên cô dâu e lệ trong tà áo dài nhận lời chúc mừng của đồng đội. Khách quý của buổi hôn lễ là các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy đơn vị cùng các sĩ quan trẻ lấp lánh quân hàm trên vai...
Vui sao đám cưới nhà binh
Nhà ăn đơn vị M76, Đoàn C68 (Quân khu 4) hôm ấy đông vui hơn bởi có rất nhiều người đến chúc mừng hạnh phúc của đôi bạn trẻ. Chú rể Bloong Thìn, sĩ quan trẻ thuộc đại đội 15 hạnh phúc bên cô dâu e lệ trong tà áo dài nhận lời chúc mừng của đồng đội. Khách quý của buổi hôn lễ là các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy đơn vị cùng các sĩ quan trẻ lấp lánh quân hàm trên vai.
Đám cưới còn có một vị khách đặc biệt đang công tác tại Trường đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội - anh Bloong Thiết - người đạt giải nhì tiếng hát "Sao Mai điểm hẹn" năm 2004. Thượng úy Nguyễn Văn Hoàng, cán bộ của Ban Chính trị hóm hỉnh, sôi nổi trong vai trò "dẫn chương trình". Những bài hát về bộ đội liên tục được trình bày, ấn tượng nhất vẫn là "Năm anh em trên một chiếc xe tăng", "Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân"... rộn vang trong tiếng hát, tiếng vỗ tay của mọi người. Với bài hát "Thuyền và biển", đại úy Trần Đình Thăng đến từ Bộ CHQS Thừa Thiên - Huế làm cho hôn lễ thêm ý nghĩa, đưa mọi người đến gần nhau hơn và để được sống trong yêu thương: "... Nếu từ giã thuyền rồi, biển chỉ còn sóng gió. Nếu phải cách xa anh em chỉ còn bão tố...". Không xe hoa, không áo cưới, không cả phông màn lộng lẫy nhưng đám cưới nhà binh thật vui!
THANH NGA
Đi không dấu, nấu không khói
Trong đợt diễn tập tổng hợp của phân đội 6, Trường Quân sự Quân khu 3, bộ phận hậu cần được ưu tiên không phải mang vũ khí. Tuy vậy "vũ khí" mà họ mang theo là dụng cụ cấp dưỡng, nấu bếp cũng nặng nề, cồng kềnh và vất vả không kém. Đường hành quân phải đi qua khu vực núi Chu Văn An, dãy Phượng Hoàng (Chí Linh) địa hình rất phức tạp, cây cối rậm, đi lại khó khăn nhưng anh em vẫn phải bám sát đội hình và bảo đảm bí mật không phát ra tiếng động khi di chuyển.
Khó khăn không dừng ở đó, đơn vị đến nơi trú quân, bộ phận hậu cần phải bước vào "chiến đấu" thực sự, đào bếp Hoàng Cầm trên núi đá ong. Nguồn nước ở xa hơn một cây số, thời tiết khô nóng nguy cơ cháy rừng rất cao... nhưng với sự chuẩn bị kỹ càng, phối hợp nhịp nhàng, thuần thục nên 9 "anh nuôi" luôn bảo đảm giữ bí mật, phục vụ cơm chín, nước sôi cho hơn 100 người, chấp hành nghiêm các yêu cầu quy định phòng, chống cháy rừng, không có sự cố nào xảy ra. Sau đợt diễn tập chỉ huy đơn vị đã đánh giá: Bộ phận hậu cần đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, luôn bảo đảm yêu cầu "đi không dấu, nấu không khói…".
NGUYỄN XUÂN ĐẠI
Tiếng sáo Vũ Văn Quý
Được bố “đào tạo” ngay từ nhỏ nên binh nhì Vũ Văn Quý ở đơn vị tôi có khả năng thổi sáo rất hay. Ngoài khả năng này, Quý còn có thể chơi đàn ghi ta, sử dụng bộ gõ khá điệu nghệ. Ngày nào ở nhà, Quý là thành viên của đội văn nghệ xã Gia Thịnh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Khi nhập ngũ, Quý đã trở thành hạt nhân văn nghệ không thể thiếu ở đơn vị.
Nhớ ngày đầu lên đơn vị, ai cũng lạ lẫm, giao lưu với nhau rất rụt rè. Đúng lúc đó, tiếng sáo của Quý vang lên. Từ những giai điệu dân ca quen thuộc cho đến các bài hát trữ tình, tiếng sáo Vũ Văn Quý giúp mọi người vơi đi nỗi nhớ nhà và thấy gần gũi nhau hơn. Hiện nay, Văn Quý đang là người nhận được thư mỗi tuần nhiều nhất ở đại đội tôi. Trong những lá thư đó, chủ yếu là của bạn gái. Các cô gái chỉ còn biết viết thư bày tỏ lòng mình khi đã “lỡ” một lần nghe tiếng sáo của chàng binh nhì “Trương Chi” Vũ Văn Quý.
QUANG TÙNG (Yên Thủy – Hòa Bình)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận