Thứ Sáu, 14/09/2012, 17:07

    Thiếu úy không tham của rơi

    QĐND Online – Sáng 11-9, trên đường đi thực hiện nhiệm vụ đơn vị giao, khi đến ngã ba đường Trương Định, đoạn rẽ vào chợ thị xã Gia Nghĩa, Thiếu úy QNCN Nguyễn Văn Long, nhân viên lái xe, Đại đội Thiết giáp, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh Đắc Nông nhặt được một chiếc ví...

    QĐND Online – Sáng 11-9, trên đường đi thực hiện nhiệm vụ đơn vị giao, khi đến ngã ba đường Trương Định, đoạn rẽ vào chợ thị xã Gia Nghĩa, Thiếu úy QNCN Nguyễn Văn Long, nhân viên lái xe, Đại đội Thiết giáp, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh Đắc Nông nhặt được một chiếc ví. Trong ví có 18 triệu đồng, một sổ tiết kiệm, một điện thoại di động, giấy phép lái xe và giấy chứng minh nhân dân mang tên Đoàn Thị Hồng (sinh năm 1986, trú quán tại phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắc Nông).

    No image available
    Thiếu úy QNCN Nguyễn Văn Long.

    Trở về đơn vị, Long lên ngay Ban chỉ huy Đại đội trình báo lại sự việc. Từ các thông tin trên giấy tờ trong ví, Ban chỉ huy đơn vị đã liên hệ và trả lại toàn bộ số tài sản cho người đánh rơi. Nhận lại được tài sản, chị Đoàn Thị Hồng vô cùng cảm động và khâm phục tấm lòng trung thực của Thiếu úy QNCN Nguyễn Văn Long.

    Dù cuộc sống gia đình còn nhiều khó khăn nhưng Thiếu úy QNCN Nguyễn Văn Long đã nêu gương sáng không tham của rơi, nhặt được trả người đánh mất. Việc làm của Thiếu úy Nguyễn Văn Long được chỉ huy đơn vị biểu dương và đề nghị cấp trên khen thưởng.

    Bài, ảnh: Văn Luyến-Văn Toản

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...