QĐND - Khoảng 10 giờ 15 phút ngày 3-8, Thiếu úy QNCN Phan Đức Phong, nhân viên Kho 286 (Cục Vận tải, Tổng cục Hậu cần) đang trên đường đi công tác trên Quốc lộ 21, khi đến đoạn đường thuộc thôn Đoàn Kết, xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây (Hà Nội) thì nghe thấy tiếng kêu thất thanh "Cướp, cướp, cướp..." từ một người đàn ông bên đường...
QĐND - Khoảng 10 giờ 15 phút ngày 3-8, Thiếu úy QNCN Phan Đức Phong, nhân viên Kho 286 (Cục Vận tải, Tổng cục Hậu cần) đang trên đường đi công tác trên Quốc lộ 21, khi đến đoạn đường thuộc thôn Đoàn Kết, xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây (Hà Nội) thì nghe thấy tiếng kêu thất thanh "Cướp, cướp, cướp..." từ một người đàn ông bên đường. Quan sát phía trước thấy có hai thanh niên đầu trọc, phóng xe gắn máy với tốc độ cao, Phong phán đoán nhanh đó chính là thủ phạm cướp xe của người dân. Ngay lập tức, anh nhanh chóng đuổi theo, vừa đuổi vừa tri hô để nhân dân ra hỗ trợ. Hai tên cướp thấy Phong đuổi theo quyết liệt, lại có sự hỗ trợ của một số người dân bên đường, nên bỏ lại tang vật để tìm cách thoát thân. Nhưng Phong đã quyết tâm đuổi bám, quật ngã và bắt sống đối tượng trộm cắp, thu hồi tang vật và cùng nhân dân dẫn về bàn giao cho Công an xã Cổ Đông. Người bị hại là một cán bộ đã nghỉ hưu trên địa bàn xã Cổ Đông.
![]() |
|
Thiếu úy QNCN Phan Đức Phong. |
Sự việc đã trôi qua gần một tuần, nhưng hành động dũng cảm bắt cướp của Thiếu úy QNCN Phan Đức Phong vẫn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nhân dân địa phương về tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, bảo vệ tài sản của nhân dân. Nói về người quân nhân của đơn vị mình, Đại úy Nguyễn Chí Cương, Chủ nhiệm Kho 286 chia sẻ: Đồng chí Phong nhập ngũ tháng 3-2007 và được chuyển QNCN năm 2009. Trong quá trình công tác tại đơn vị, Thiếu úy QNCN Phan Đức Phong luôn tự giác rèn luyện, sống hòa nhã, yêu thương, giúp đỡ đồng chí, đồng đội.
Bài và ảnh: VŨ DÂN-TẠ GIÁM
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận