Thứ Hai, 07/05/2018, 21:03

    Thông điệp trên cát

    QĐND - Kết thúc buổi lễ phát động và ra quân thực Chiến dịch “Hãy làm sạch biển” của tỉnh Thái Bình, bờ biển nơi diễn ra buổi lễ như khoác lên mình chiếc áo mới. Ở phía xa xa trên bãi biển Cồn Vành, nhiều em học sinh và bộ đội đang trao đổi rất vui vẻ. Gặp hạ sĩ Bùi Thanh Minh, chiến sĩ của Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Diêm Điền, anh cho biết: “Tôi và các em đang trao đổi về các biện pháp giữ gìn vệ sinh môi trường biển”.

    Nhìn những nét chữ nắn nót ghi tên thông điệp của Chương trình “Hãy làm sạch biển-Năm 2018”, “Bảo vệ môi trường biển là bảo vệ chính cuộc sống của mỗi chúng ta”, “Vì đại dương xanh”, “Tuổi trẻ chung tay bảo vệ môi trường biển”... trải dài trên cát, tôi như được hòa vào tình yêu biển cả của tuổi trẻ nơi đây.

    Các chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Diêm Điền và học sinh Trường THCS Nam Phú (Thái Bình) tham gia hoạt động Chiến dịch “Hãy làm sạch biển”.

    Các chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Diêm Điền và học sinh Trường THCS Nam Phú (Thái Bình) tham gia hoạt động Chiến dịch “Hãy làm sạch biển”.

    Vừa vệ sinh bờ biển, hạ sĩ Bùi Thanh Minh vừa tâm sự với chúng tôi: “Quê tôi ở Thái Thụy, một huyện ven biển của tỉnh Thái Bình. Từ khi còn nhỏ tôi đã được thầy cô giáo dục phải giữ gìn môi trường biển. Hôm nay, với tinh thần và trách nhiệm của một người lính, thông qua chiến dịch tôi muốn các em học sinh nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ môi trường nói chung, môi trường biển nói riêng, từ đó bồi đắp tình yêu biển, đảo của Tổ quốc”.

    Bài và ảnh: BÙI HUYỀN

    BÙI HUYỀN

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...