QĐND - Giữa lúc bước vào giai đoạn nước rút chuẩn bị kết thúc năm huấn luyện 2011 thì Thượng úy Nguyễn Danh Nhân, Chính trị viên phó, Bí thư Chi đoàn Đại đội Trinh sát (Lữ đoàn 215, Binh chủng Tăng-Thiết giáp) nhận lệnh cấp trên chỉ huy một lực lượng triển khai nhiệm vụ giúp nhân dân xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) thu hoạch lúa mùa trước khi cơn bão từ Biển Đông tràn vào đất liền...
![]() |
|
Thượng úy Nguyễn Danh Nhân. |
QĐND - Giữa lúc bước vào giai đoạn nước rút chuẩn bị kết thúc năm huấn luyện 2011 thì Thượng úy Nguyễn Danh Nhân, Chính trị viên phó, Bí thư Chi đoàn Đại đội Trinh sát (Lữ đoàn 215, Binh chủng Tăng-Thiết giáp) nhận lệnh cấp trên chỉ huy một lực lượng triển khai nhiệm vụ giúp nhân dân xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) thu hoạch lúa mùa trước khi cơn bão từ Biển Đông tràn vào đất liền.
Trời những ngày trước bão oi, nóng, một vài chiến sĩ tỏ vẻ ái ngại, Thượng úy Nguyễn Danh Nhân đã khẩn trương quán triệt để bộ đội thấu suốt nhiệm vụ và dẫn đầu một "cánh quân" xuống đồng thu hoạch lúa cùng bà con. Anh vừa làm, vừa hướng dẫn chiến sĩ cách cắt, bó và vận chuyển bảo đảm vừa nhanh, vừa không làm lúa bị gãy, rụng. Chính sự nhiệt tình, gương mẫu của Nhân như "chất men" kích thích tinh thần lao động, làm việc hăng say của cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Nhiệm vụ hoàn thành trước kế hoạch trong sự cảm kích của nhân dân xã Quỳnh Tam.
Gặp lại Thượng úy Nguyễn Danh Nhân lần này, chúng tôi ngỡ ngàng khi biết anh là người đã xuất sắc giành giải nhất Hội thi Báo cáo viên giỏi toàn quân năm 2011. Nhân cũng là người gây cho chúng tôi ấn tượng mạnh khi biết, anh từng được 3 trường đại học có tiếng gửi giấy báo trúng tuyển nhưng vẫn lựa chọn Trường Sĩ quan Lục quân 1 (nay là Trường Đại học Trần Quốc Tuấn) làm bến đỗ.
Tại Hội thi Báo cáo viên giỏi toàn quân 2011, dù còn khá trẻ, công tác ở đơn vị cơ sở, Nguyễn Danh Nhân vẫn mạnh dạn chọn chủ đề thuyết trình “Tình hình Biển Đông hiện nay, chủ trương, giải pháp tăng cường bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo” – một chủ đề khá khó, phức tạp. Nhưng Nhân đã thuyết phục người nghe và ban giám khảo bằng sự công phu, chặt chẽ trong bố cục bài thuyết trình. Với phong cách chững chạc, tự tin, nội dung thuyết trình có sự phân tích, lý giải sâu sắc; phương pháp truyền đạt, rõ ràng, mạch lạc cùng phần liên hệ sát tình hình thực tiễn đơn vị, kết hợp với sử dụng hình ảnh minh họa phong phú, sinh động giúp Nguyễn Danh Nhân giành giải nhất một cách xứng đáng. Nhiều báo cáo viên chuyên trách nghe Nhân thuyết trình đã nhận xét: “Nhân có phong cách rất chuyên nghiệp”.
Phong cách ấy có được nhờ lượng thông tin, kiến thức phong phú, nhờ đã được rèn luyện một cách bài bản trong đơn vị. Ít người biết, Nhân từng đoạt giải nhất Hội thi kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Binh chủng Tăng-Thiết giáp năm 2007.
Nguyễn Danh Nhân còn là một cán bộ huấn luyện giỏi trước khi chuyển sang làm cán bộ chính trị. Trong cuộc sống hằng ngày, anh cũng có rất nhiều sáng kiến trên các mặt hoạt động CTĐ, CTCT. Nhiều người gọi anh là “thủ lĩnh” toàn năng của Đại đội Trinh sát, Lữ đoàn 215.
Bài và ảnh: Phương Huyền
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận