QĐND Online - Đêm Giao thừa, trong khi người dân háo hức đổ ra đường đến các điểm bắn pháo hoa để ngắm nhìn những chùm pháo hoa rực rỡ sắc màu, thì cán bộ, chiến sĩ Biên phòng các đồn, hải đội thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Ninh Bình lại thầm lặng làm nhiệm vụ trực SSCĐ, tuần tra kiểm soát trên sông, trên biển. Những bước chân không mỏi của họ trên đường tuần tra đã và đang tô điể
QĐND Online - Đêm Giao thừa, trong khi người dân háo hức đổ ra đường đến các điểm bắn pháo hoa để ngắm nhìn những chùm pháo hoa rực rỡ sắc màu, thì cán bộ, chiến sĩ Biên phòng các đồn, hải đội thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Ninh Bình lại thầm lặng làm nhiệm vụ trực SSCĐ, tuần tra kiểm soát trên sông, trên biển. Những bước chân không mỏi của họ trên đường tuần tra đã và đang tô điểm thêm sắc Xuân quê hương.
Đón Xuân trên đường tuần tra
Trước khi xuống Đồn Biên phòng Kim Sơn, dù đã được Đại tá Phạm Văn Thịnh, Chỉ huy trưởng và Thượng tá Mai Văn Hải, Trưởng ban Chính trị Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Ninh Bình khái quát khá rõ về đặc điểm công việc của BĐBP nhưng chỉ đến khi có mặt tại các đồn và hải đội, được “mục sở thị” những việc làm của cán bộ, chiến sĩ biên phòng (BP) ở đây tôi mới thấu hiểu những khó khăn, gian khó mà họ đã trải qua.
Trở về đơn vị sau chuyến tuần tra, các chiến sĩ Trần Anh Tuấn, Bùi Thanh Huy, Dương Phú Quân… lại vào bếp cùng với các đồng chí nuôi quân, chuẩn bị bữa cơm tất niên.
Bữa cơm tất niên của cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Kim Sơn diễn ra trong không khí đầm ấm, khá thịnh soạn và đủ đầy. Trên mâm cơm, cùng với những món ăn truyền thống ngày Tết của dân tộc như: Bánh chưng, dưa hành, giò, thịt gà… còn có thêm các món đặc sản cá vược, tôm sú, thịt bò. Trung tá Phạm Bá Thao, Đồn trưởng Đồn BP Kim Sơn, chỉ vào mâm cơm, giọng dí dỏm:
- Báo cáo đồng chí nhà báo, các món ăn này đều do bộ đội ta tăng gia được, ngoại trừ nước chấm và mì chính.
Binh Nhì, chiến sĩ Dương Phú Quân, đứng bên tiếp lời:
- Lần đầu tiên em được ăn Tết ở đơn vị. Không khí chuẩn bị đón Tết ở đơn vị thật vui và đầm ấm, giống như ở nhà mình vậy. Điều đó giúp cho chúng em yên tâm thực hiện nhiệm vụ trực Tết.
Qua trò chuyện với cán bộ, chiến sĩ đơn vị, chúng tôi được biết, dù đóng quân ở vị trí ven biển, đất bị nhiễm mặn nên công tác tăng gia sản xuất gặp rất nhiều khó khăn. Khắc phục những khó khăn trên cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Kim Sơn đã chủ động cải tạo đất, tích cực nuôi, trồng các loại vật nuôi, rau, củ quả có giá trị kinh tế cao. Đến nay, đơn vị đã tự bảo đảm 100% nhu cầu rau xanh, thịt, cá cho bộ đội.
![]() |
| Tổ tuần tra thuộc Biên phòng Hải đội 2 đang quan sát các mục tiêu trên biển. |
Sau bữa cơm tất niên, các bộ phận lại tất bật lên đường thay phiên làm nhiệm tuần tra canh gác. “Năm nay, số thanh niên địa phương đi làm ăn xa về nghỉ Tết đông nên thường xảy ra các hiện tượng tụ tập, gây rối trật tự, đốt pháo. Để hạn chế, ngăn chặn hiện tượng này, Đồn đã phối hợp chặt chẽ với công an, lực lượng dân quân địa phương thường xuyên tuần tra kiểm soát chặt chẽ ở các điểm nóng. Chúng tôi xác định, những anh em làm nhiệm vụ phải đón Giao thừa trên đường tuần tra”- Trung tá Phạm Bá Thao chia sẻ.
Như anh em một nhà
Rời Đồn BP Kim Sơn, chúng tôi đến thăm cán bộ, chiến sĩ BĐBP Hải đội 2 khi kim đồng hồ đã chỉ 23 giờ đêm.
Ngoài trời tối đen như mực, gió thổi lồng lộng, sóng cấp 5, cấp 6 nhưng dưới chân Cầu cảng, Đại úy QNCN Đỗ Mạnh Hùng, nhân viên lái xuồng đang cùng các đồng đội tất bật chuẩn bị lên đường tuần tra trên biển. Trung tá Nguyễn Văn Thắng, Hải đội trưởng Hải đội 2 cho biết: “Dịp Tết, lợi dụng sự chủ quan của các cơ quan chức năng, các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại thường lén lút vận chuyển hàng… Do đó, dù thời tiết xấu đến mấy, cán bộ, chiến sĩ đơn vị cũng phải thường xuyên tuần tra kiểm soát không để xảy ra các đối tượng có cơ hội vi phạm”.
![]() |
| Cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Kim Sơn hái hoa dân chủ trong đêm Giao thừa. |
Đến doanh trại của Hải đội 2, chúng tôi lại được hòa mình vào không khí ấm cúng như chính ở gia đình mình. Buổi hái hoa dân chủ của đơn vị diễn ra sôi nổi, đầy hào hứng. Trong căn phòng giao ban của đơn vị, rộn vang tiếng hát, tiếng cười của cán bộ, chiến sĩ. Đại úy Bùi Xuân Thủy là người dẫn chương trình đêm giao lưu khéo léo đưa mọi người nhập cuộc. Thượng tá Phạm Thành Trung, Chính trị viên Hải đội 2, có trên 30 năm công tác, thì có 26 năm ăn Tết ở đơn vị. Trong buổi giao lưu văn nghệ, hái hoa dân chủ của đơn vị, anh và các đồng chí chỉ huy hải đội cũng lên tham gia hát, ngâm thơ cùng anh em. Chứng kiến chỉ huy đơn vị luôn hết mình ở mọi lĩnh vực, cán bộ, chiến sĩ trong hải đội tỏ ra rất phấn chấn và hào hứng. Binh nhì Phạm Đức Tâm, quê Yên Ninh, Yên Khánh, Ninh Bình, bộc bạch cảm xúc của mình khi được mời lên hái hoa dân chủ: “Đây là năm đầu tiên được ăn Tết ở đơn vị, tôi và đồng đội rất hồi hộp, háo hức chờ đón. Những ngày qua, được tham gia các hoạt động vui Xuân, đón Tết ở đơn vị tôi mới hiểu hết ý nghĩa nhiệm vụ của người chiến sĩ BĐBP, tuy vất vả nhưng rất đỗi vinh dự và tự hào. Thời gian sẽ trôi qua, nhưng chắc chắn một điều là tôi và các đồng đội sẽ luôn giữ mãi trong tâm trí những cảm xúc, kỷ niệm đẹp, đáng nhớ này”.
Và rồi giai điệu của ca khúc “Hát mãi khúc quân hành” lại được cán bộ, chiến sĩ hải đội cất lên với những ca từ tràn đầy niềm tin, tự hào… át cả tiếng sóng biển đang ầm ào vỗ bờ: Đời mình là một khúc quân hành. Đời mình là bài ca chiến sĩ/Ta ca vang, triền miên qua tháng ngày,lượn bay trên núi đồi, biên cương đến nơi đảo xa...Mãi mãi lòng chúng ta/Ca bài ca người lính/Mãi mãi lòng chúng ta....
Bài và ảnh: LÊ DUY HỒNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận