Thứ Sáu, 18/03/2011, 23:36

    Thưởng “bon sai”

    QĐND - Trạm ra đa 51, Đơn vị C35, Đoàn B70 (Quân chủng Phòng không-Không quân) đóng quân trong vành đai sân bay Biên Hòa (Đồng Nai). Điều kiện đất đai khô cằn, nhiều sỏi đá. Khí hậu thì khắc nghiệt, chủ yếu là nắng nóng nên việc xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp luôn là thử thách đối với tuổi trẻ nơi đây...

    QĐND - Trạm ra đa 51, Đơn vị C35, Đoàn B70 (Quân chủng Phòng không-Không quân) đóng quân trong vành đai sân bay Biên Hòa (Đồng Nai). Điều kiện đất đai khô cằn, nhiều sỏi đá. Khí hậu thì khắc nghiệt, chủ yếu là nắng nóng nên việc xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp luôn là thử thách đối với tuổi trẻ nơi đây.

    Tình cờ trong lần tham quan chợ hoa Tết tại Quảng trường Biên Hòa (Đồng Nai), Thiếu úy QNCN Nguyễn Đình Thưởng, Tiểu đội trưởng Báo vụ 15W, Trạm 51 phát hiện có nhiều gốc Mai Chiếu Thủy đẹp và lạ mắt. Quan sát kỹ Thưởng thấy nó được lai ghép trên một số thân cây Gạo, Mưng, đặc biệt là cây Lông Mấc (loại cây mọc nhiều trong khu vực sân bay).

    No image available

    Thiếu úy QNCN Nguyễn Đình Thưởng (người ngoài cùng bên trái) đang cùng đồng đội tạo thế cho cây Mai Chiếu Thủy.

    Về đơn vị, Thưởng nhớ lại kỹ thuật ghép cây cơ bản học hồi phổ thông và anh quyết định nhân giống Mai Chiếu Thủy làm đẹp khuôn viên đơn vị. Sau những phiên trực trở về, Nguyễn Đình Thưởng lại đi sưu tầm cây Lông Mấc. Rồi anh tự mình mày mò ghép thử. Kết quả ban đầu không như mong muốn. Cây thì héo sau khi ghép, cây thì sống được nhưng thân còi cọc, lá mỏng manh... Nhưng sau thời gian kiên trì thử nghiệm, cuối cùng Nguyễn Đình Thưởng cũng thu được thành quả tốt đẹp. Những gốc Mai Chiếu Thủy phát triển tốt, thân chắc khỏe, tán lá xum xuê. Thưởng còn tạo thêm nhiều kiểu dáng theo ý thích.

    Khi đã yên tâm về kỹ thuật, Nguyễn Đình Thưởng đề xuất với đơn vị cho nhân giống cây này trong đơn vị. Nhận thấy việc cấy ghép Mai Chiếu Thủy không tốn nhiều thời gian, công sức và chi phí, giống Lông Mấc lại có sẵn quanh sân bay nên chỉ huy đơn vị quyết định hỗ trợ để Nguyễn Đình Thưởng thực hiện ý tưởng. Chỉ trong một thời gian ngắn, Trạm ra đa 51 (Đơn vị C35) đã lai ghép được hàng trăm gốc Mai Chiếu Thủy lớn nhỏ, với nhiều kiểu dáng phong phú. Khuôn viên đơn vị được đan xen, tô điểm bởi những gốc mai bề thế và đẹp mắt.

    Tiếng lành đồn xa. Một số đơn vị trong khu vực sân bay Biên Hòa đã cử cán bộ, chiến sĩ sang học tập kỹ thuật ghép Mai Chiếu Thủy của Trạm ra đa 51. Giờ đây những gốc Mai Chiếu Thủy của Nguyễn Đình Thưởng đã có mặt khắp các cơ quan, đơn vị quanh khu vực sân bay Biên Hòa, đến cả các đơn vị xa như ở Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương. Nguyễn Đình Thưởng được anh em trong đơn vị gắn cho biệt danh “Thưởng bon sai”.

    Bài và ảnh: Nguyễn Thành Trung

    hoangha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...