Thứ Năm, 28/05/2009, 22:12

    Thượng tá K Choi ham học

    Thượng tá K Choi, dân tộc Mơ Nông, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Đắc R’lấp, Bộ CHQS tỉnh Đắc Nông trông rất trẻ và năng động. Giải thích cái sự trẻ trung của mình, anh nói rằng đó là nhờ luôn học hỏi, không bao giờ tạo sức ỳ trong cách nghĩ...

    No image available

    Thượng tá K Choi, dân tộc Mơ Nông, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Đắc R’lấp, Bộ CHQS tỉnh Đắc Nông trông rất trẻ và năng động. Giải thích cái sự trẻ trung của mình, anh nói rằng đó là nhờ luôn học hỏi, không bao giờ tạo sức ỳ trong cách nghĩ.

    Lớn lên trong gia đình có cha làm cơ sở cách mạng, mới 16 tuổi, K Choi đã xin cha cho đi bộ đội. Luôn cho rằng những gì mình được học vẫn còn quá ít so với đồng đội được đào tạo bài bản, vì thế tự học luôn là phương châm của anh, trong đó “học lẫn nhau” là điều anh tâm huyết nhất. Ví như anh học ở cơ quan quân sự huyện Đắc Mil cách xây dựng môi trường văn hóa; ở huyện Cư Jút cách xử lý các tình huống… Từ học hỏi, anh nghiên cứu vận dụng vào điều kiện thực tế địa phương mình. Bây giờ cơ quan quân sự huyện Đắc R’lấp đã là đơn vị có môi trường văn hóa tốt, nhiều năm dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng. Năm 2004 là năm thử thách của Thượng tá K Choi khi anh mới giữ cương vị chỉ huy trưởng. Các xã biên giới bị các thế lực thù địch kích động biểu tình, vượt biên, truyền đạo trái phép, gây nên những “điểm nóng”. Anh cứ chiều chiều sau giờ làm việc lại phóng xe máy hàng chục cây số về các buôn làng người Mơ Nông. Kinh nghiệm của những năm trong đội công tác truy quét FULRO giúp anh luôn bình tĩnh, kiên trì, tìm cách giải quyết tốt nhất. Lúc K Choi họp chung dân làng, lúc gặp riêng từng đối tượng gây rối, nhỏ to, phân tích cho họ thấy cái sai; khi dự đám cưới, đám ma, khi chung vui lễ hội, ngủ lại qua đêm với già làng, trưởng bản để vận động đồng bào. Trong Ban Thường vụ Huyện ủy, anh tham mưu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, nhất là các xã đời sống nhân dân nhiều khó khăn, an ninh chính trị còn phức tạp; vận động các ban ngành giúp bà con xóa đói, giảm nghèo, góp phần giữ vững an ninh, chính trị trên địa bàn.

    Thượng tá K Choi đã nhận rất nhiều bằng khen của UBND tỉnh, Đảng bộ tỉnh Đắc Nông. Năm 2008, anh được Bộ tư lệnh Quân khu 5 tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua.

    Bài và ảnh: HỒNG VÂN
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...