Thứ Tư, 09/12/2009, 18:29

    Tiếng nổ thời bình

    QĐND Online - Trời vẫn còn mờ sương, Đơn vị T34 (dự bị động viên), Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Phúc đã nhận được lệnh nổ súng tiến công “tiêu diệt địch” trên điểm cao 175. Tín hiệu vừa phát đi, các loại hỏa lực đã đồng loạt “phát nổ”. Lần lượt các mục tiêu bị tiêu diệt. Cửa mở thông, tiếng súng bộ binh giòn giã vang vọng cả khu rừng xanh biếc mới hồi sinh. Cứ như vậy, chưa đầy một giừ đồng hồ, lá cờ chiến t

     

    QĐND Online - Trời vẫn còn mờ sương, Đơn vị T34 (dự bị động viên), Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Phúc đã nhận được lệnh nổ súng tiến công “tiêu diệt địch” trên điểm cao 175. Tín hiệu vừa phát đi, các loại hỏa lực đã đồng loạt “phát nổ”. Lần lượt các mục tiêu bị tiêu diệt. Cửa mở thông, tiếng súng bộ binh giòn giã vang vọng cả khu rừng xanh biếc mới hồi sinh. Cứ như vậy, chưa đầy một giừ đồng hồ, lá cờ chiến thắng đã tung bay trên đỉnh điểm cao, báo hiệu giờ “tận thế của địch”.

    No image available
    "Ém quân trong rừng"
    No image available
    Cối 60 trong "chiến đấu"
    No image available
    DKZ cơ động
    No image available
    Chỉ huy trưởng phát lệnh

    Đoàn quân rút về trong niềm vui “chiến thắng”, Thượng tá Đỗ Văn Tiến, chỉ huy trưởng nói gấp gáp trong hơi thở: “Tuy là diễn tập, nhưng mọi thứ đều được thực hiện rất nghiêm túc, chính quy, bài bản như thật, không bỏ qua bất cứ tình huống nào. Đơn vị đảm nhiệm trên hướng chủ yếu. Quân đông, vũ khí, khí tài, trang bị cũng đa dạng…nhưng tất cả đều chấp hành nghiêm túc kỉ luật “chiến trường” để hoàn thành tốt nhiệm vụ và bảo đảm an toàn tuyệt đối…”

    No image available
    Súng máy cạo xạ 12,7mm '"tiêu diệt" mục tiêu
    No image available
    Phá hủy căn cứ của "địch"
    No image available
    Máy bay 'địch' bốc cháy
    No image available
    "Thương binh" được cấp cứu kịp thời đưa về bệnh viện dã chiến
    No image available
    Dìu "thương binh" về phòng điều trị

    Phóng sự ảnh: Minh Trường

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...