Thứ Bảy, 23/02/2013, 16:09

    Tiếng sáo Đêm Giao thừa

    QĐND - Đối với Thanh Tùng, chàng trai quê Ngọc Lặc, Thanh Hóa, cây sáo trúc ấy được người yêu tặng trước khi lên đường nhập ngũ vào tháng 9-2012. Và chính hai ca khúc mà Tùng biểu diễn trong Đêm Giao thừa cũng do bạn gái anh “tham mưu”...

    QĐND - “Kính thưa thủ trưởng và toàn thể các đồng chí, chỉ còn ít phút nữa là đến thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, tiễn đưa năm Nhâm Thìn, đón chào Xuân Quý Tỵ. Trong buổi diễn đàn thanh niên, hái hoa dân chủ đón giao thừa tối nay, qua tiếng sáo trúc, tôi xin gửi tới các đồng chí liên khúc “Cung đàn mùa xuân” của nhạc sĩ Cao Việt Bách và “Lắng nghe mùa xuân về” của nhạc sĩ Dương Thụ…”. Lời giới thiệu rành mạch của Binh nhì Phạm Thanh Tùng, chiến sĩ cảnh vệ, Cơ quan Đoàn bộ, Đoàn Tên lửa 64 (Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không - Không quân) khiến cả hội trường thêm phần sôi động. Tiếng sáo du dương, véo von cất lên cùng những tràng pháo tay hòa nhịp theo điệu nhạc đã xua tan cái rét, làm cho không khí thêm rộn ràng, ấm tình đồng chí, đồng đội. Tiếng sáo uyển chuyển, trầm bổng như giao hòa với đất trời làm quên đi nỗi nhớ gia đình của cán bộ, chiến sĩ trước thời khắc Giao thừa đón chào Xuân Quý Tỵ 2013.

    No image available

    Binh nhì Phạm Thanh Tùng thổi sáo góp vui với đồng đội trong Đêm Giao thừa Tết Quý Tỵ 2013.

    Đối với Thanh Tùng, chàng trai quê Ngọc Lặc, Thanh Hóa, cây sáo trúc ấy được người yêu tặng trước khi lên đường nhập ngũ vào tháng 9-2012. Và chính hai ca khúc mà Tùng biểu diễn trong Đêm Giao thừa cũng do bạn gái anh “tham mưu”. Tùng thổ lộ: “Đây là cái Tết đầu tiên trong quân ngũ của tôi và nó thật ý nghĩa. Tôi sẽ cố gắng phấn đấu để năm nào cũng được phục vụ anh em trong những dịp đặc biệt như Đêm Giao thừa này”.

    Vốn có anh trai từng là bộ đội ở một đơn vị thuộc Quân khu 4 rất có khiếu âm nhạc đã hướng dẫn, truyền lại cho nên Tùng chơi thành thạo các loại nhạc cụ như sáo, đàn bầu, ghi ta. Không những vậy, khả năng ca hát của Tùng cũng rất tốt. Bởi thế, tuy mới nhập ngũ được mấy tháng nhưng Binh nhì Phạm Thanh Tùng đã trở thành hạt nhân đội văn nghệ của Đoàn Tên lửa 64 và Sư đoàn 361. Hằng ngày, sau những giờ huấn luyện, công tác vất vả, Tùng lại đưa các nhạc cụ ra tập luyện để nâng cao kỹ năng và luyện thanh. Tùng tâm sự: “Tôi đã tiết kiệm được một số tiền phụ cấp để mua sách dạy nhạc và tranh thủ mọi lúc, mọi nơi luyện tập. Trước mắt là phục vụ đồng chí, đồng đội và mong sao sau này, tôi tiếp tục được đi học, trở thành người chơi nhạc chuyên nghiệp”.

    Sau giờ thứ 8 hay những ngày nghỉ cuối tuần, những dãy ghế đá ở khuôn viên đơn vị có rất nhiều chiến sĩ tập trung để được nghe Thanh Tùng đàn, hát và hướng dẫn chơi các nhạc cụ. Thanh Tùng mong muốn, tới đây sẽ thành lập được một “ban nhạc” tại đơn vị.

    Bài và ảnh: NGUYỄN CHÍ HÒA

    hoangha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...