Thứ Tư, 23/03/2011, 22:47

    Tình ca Song Tử Tây

    QĐND - Đêm trên đảo Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa thân yêu trăng sáng vằng vặc. Sau buổi giao lưu văn nghệ thắm đượm tình quân dân, đâu đó vẫn vang lên một giọng hò cải lương, giai điệu nhẹ nhàng mà tha thiết vô cùng. Song Tử Tây trữ tình và như vang vọng mãi bản tình ca…

    QĐND - Đêm trên đảo Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa thân yêu trăng sáng vằng vặc. Sau buổi giao lưu văn nghệ thắm đượm tình quân dân, đâu đó vẫn vang lên một giọng hò cải lương, giai điệu nhẹ nhàng mà tha thiết vô cùng. Song Tử Tây trữ tình và như vang vọng mãi bản tình ca…

    Ơi biển Việt Nam, ơi sóng Việt Nam!

     Tháng 3, nắng vàng ngập tràn, bầu trời xanh ngắt cao vợi, gió lộng thổi tung bay lá cờ đỏ sao vàng cắm trên boong con tàu mang tên Ti-tan (HQ 960) của Đoàn M25 Hải quân (đơn vị 2 lần Anh hùng LLVT nhân dân) đưa chúng tôi đến  thăm và làm việc ở quần đảo Trường Sa. Tàu rời cảng Cát Lái, xuôi theo sông Sài Gòn ra Vũng Tàu rồi thẳng hướng biển Đông tới hòn đảo mang tên Song Tử Tây.

    Trên chuyến tàu này có những cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ hải quân đã nhiều năm gắn bó với biển, với đảo, với Trường Sa như Phó đô đốc, Chính ủy Quân chủng Hải quân Trần Thanh Huyền; Đại tá Đặng Minh Hải, Chính ủy Bộ tư lệnh Vùng D Hải quân; Đại tá Trương Công Thế, Phó chính ủy Bộ tư lệnh vùng B Hải quân; Đại tá Hoàng Ngọc Dương, Trưởng ban Dân vận Quân chủng Hải quân… Nhưng cũng có rất nhiều người đi Trường Sa lần đầu tiên, thậm chí là lần đầu ra biển, lần đầu lên tàu… Có một điều thật đặc biệt, đó là điểm chung trong câu chuyện của mọi người đều là tình yêu, niềm háo hức với biển, đảo quê hương. Khi chiếc loa phát thanh trên tàu phát đi những lời giới thiệu về biển Đông, về quần đảo Trường Sa thân yêu, ai nấy đều lặng đi để lắng nghe và suy nghĩ. Những tên đảo Sinh Tồn, Song Tử Tây, Đá Nam, Sơn Ca, DK1… nghe như thân thiết hơn bao giờ dù có khi chưa từng đặt chân tới…

    No image available
    Khách đất liền thăm chùa Song Tử Tây trên đảo.

    Tại tầng 3 của tàu, Phó đô đốc Trần Thanh Huyền đang say sưa kể cho đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh  những câu chuyện về biển Đông, về Trường Sa với đầy ắp lịch sử, huyền thoại mà cuộc đời hải quân ông đã trải nghiệm. Đại tá Hoàng Ngọc Dương tâm sự rằng, anh đã ra Trường Sa rất nhiều, thậm chí anh đã đóng quân ở đảo Trường Sa lớn từ năm 1984 nhưng không lần nào ra đây mà anh thấy mình vơi đi cảm xúc. Phía bên kia boong tàu, Đại tá Đặng Minh Hải đang cặm cụi với mảnh giấy và cây bút. Anh em hải quân kể, mỗi lần Chính ủy vùng D đi tàu ra Trường Sa, anh đều làm thơ và mỗi bài thơ là một sự trải nghiệm đầy xúc động. Trong câu chuyện về biển, Đại tá Đặng Minh Hải đọc cho tôi nghe bài thơ anh viết tặng một bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 ra tăng cường làm nhiệm vụ ở đảo Song Tử Tây:

    Có phải mênh mông biển

    Với bao la biển trời

    Chẳng bằng mênh mang nhớ

    Ngày chia xa lứa đôi

     

    Có phải giữa trùng khơi

    Nơi đảo xa sóng gió

    Nỗi nhớ thương hóa lửa

    Đốt anh thành nhà thơ!

    Nhớ mãi Song Tử Tây

    Mọi cảm giác mệt mỏi, say sóng gần như tiêu tan khi trên loa phát thanh của tàu Ti-tan thông báo, tàu chuẩn bị đến đảo Song Tử Tây. Các thành viên trong đoàn háo hức chạy lên boong, lên mũi tàu để ngắm nhìn đảo từ xa. Song Tử Tây mỗi phút thêm gần với màu xanh ngắt của cây phong ba, cây bàng quả vuông hòa với màu xanh của trời, của biển. 

    No image available
    Bộ đội, nhân dân đảo cùng khách giao lưu văn nghệ.

    Hai chuyến xuồng đầu tiên đưa quà tặng, hàng hóa cùng trang thiết bị vào trước. Từ trên tàu, ai cũng bồi hồi khi nhìn về phía cầu tàu có chiến sĩ  hải quân đang đứng vẫy cờ hoa tiêu cho xuồng máy đưa khách lên. Trên cầu tàu, chúng tôi nhận được những cái bắt tay nồng ấm, nụ cười rạng ngời, thân thiện của bộ đội, người dân đảo. Chúng tôi giật mình bởi tiếng chào: “Chào thủ trưởng, ôi sao lại gặp thủ trưởng ở đây, thủ trưởng có khỏe không…”. Cả đoàn ai cũng bất ngờ, thì ra một đồng chí quân nhân chuyên nghiệp ở đảo nhận ra thủ trưởng cũ của mình là Đại tá Trương Công Thế. Hai “thầy trò” ôm nhau, hỏi han mừng mừng tủi tủi. Khoảnh khắc gặp lại của những người chiến sĩ  hải quân nơi đảo xa đầy xúc động.

    Buổi tối trên đảo Song Tử Tây, chương trình giao lưu ca nhạc giữa các nghệ sĩ Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang (Thành phố Hồ Chí Minh) và quân, dân đảo diễn ra thật sôi nổi, hào hứng. Ngay trước sân vận động trung tâm đảo, dưới cột mốc Song Tử Tây là sân khấu giản dị nhưng là nơi thể hiện những lời ca tiếng hát, điệu nhảy không hề kém sôi động, say mê. Các ca sĩ trẻ của Nhà hát Trần Hữu Trang: Thy Dung, Bảo Phượng, Thanh Cường, Ngọc Thanh… như bừng tỉnh sau hành trình dài mệt mỏi trên biển để cống hiến những giây phút biểu diễn hết lòng mình. Từ những giai điệu cải lương đến những bài ca trữ tình hay sôi động đều có sự hòa nhịp, giao lưu của bộ đội, nhân dân trên đảo cùng với đoàn. Ngay cả khi chương trình giao lưu kết thúc, ánh đèn sân khấu đã tắt, vẫn rộn rã trong đêm tiếng cười nói của những chiến sĩ trên đảo và các thành viên trong đoàn. Đêm trên đảo Song Tử Tây trăng sáng vằng vặc, đâu đó vang lên một giọng hò cải lương, một giai điệu nhẹ nhàng mà tha thiết vô cùng: “Không xa đâu Trường Sa ơi”.

    Bài và ảnh: Hoàng Trường Giang - Phóng viên Báo QĐND gửi từ đảo Song Tử Tây.

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...