Thứ Sáu, 17/06/2011, 19:48

    "Tổ cắt tóc 26-3" ở Bạch Long Vĩ

    QĐND - Nhìn ai cũng có mái tóc gọn, đẹp, trẻ trung và khỏe khoắn nhưng để mắt kỹ một chút thì thấy tất cả đều có một nét rất chung, khiến chúng tôi không khỏi tò mò về nguồn gốc của “mô đen” tóc nơi đây...

    QĐND - Nhìn ai cũng có mái tóc gọn, đẹp, trẻ trung và khỏe khoắn nhưng để mắt kỹ một chút thì thấy tất cả đều có một nét rất chung, khiến chúng tôi không khỏi tò mò về nguồn gốc của “mô đen” tóc nơi đây. Biết chúng tôi đang thắc mắc về điều này, Trung tá Nguyễn Văn Hùng, Chủ nhiệm chính trị Đoàn C52, Vùng A Hải quân cho biết: “Một ‘lò’ đúc ra vì đơn vị có một tổ chuyên cắt tóc với tên gọi ‘Tổ cắt tóc 26-3’”.

    No image available
    Cắt tóc ở Bạch Long Vĩ.

    Việc duy trì “cắt tóc tại nhà” được đơn vị duy trì và thực hiện tốt, vừa tiết kiệm tiền cho người được cắt vừa xây dựng được nguồn quỹ vốn cho Đoàn thanh niên hoạt động. Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, trên đảo Bạch Long Vĩ, giá cắt tóc bình dân cho một lượt người là 20.000 đồng, nhưng khi cắt tại đơn vị chỉ có 10.000 đồng mà lại không phải mất thời gian đi lại vì tổ cắt tóc “đến từng nhà”. Binh nhất Ngô Văn Hải, Đại đội 8 là Tổ trưởng "Tổ cắt tóc 26-3" cho biết: "Cắt tóc ở ngoài, giá đắt gấp đôi mà số tiền đó không quay lại đơn vị được, nhưng cắt tóc tại tổ cắt của chúng tôi giá chỉ bằng một nửa nhưng số tiền đó lại được giữ ở đơn vị để gây quỹ hoạt động cho Đoàn thanh niên. Chỉ trong 4 tháng đầu năm 2011, trừ chi phí mua phụ liệu ra, ‘Tổ cắt tóc 26-3’ đã thu về cho đơn vị gần 6 triệu đồng". Trung úy, QNCN Đào Minh Đức, nhân viên quân lực Đoàn C52 cho biết: "Cắt tóc ở đơn vị vừa tiết kiệm được tiền, thời gian đi lại vừa bảo đảm an toàn nhưng đồng thời, mỗi cá nhân tự xây dựng cho mình tác phong thực hiện ‘3 mẫu mực’”. Đức cười vui: "Ở đơn vị tôi, mọi người đều đến với thương hiệu ‘Kiểu tóc 26-3’".

    Nhìn những đường kéo chuyên nghiệp của các thành viên trong tổ, tôi hiểu một điều là tổ phải hoạt động rất thường xuyên thì mới có được tay nghề cao như thế. Ngô Văn Hải cũng chỉ bắt đầu học cắt tóc từ người "thầy" là một đồng đội đã ra quân cách đây gần nửa năm. Khi là thợ chính, Hải đã thực sự trưởng thành với tay kéo đang ở thời điểm “đỉnh cao”. Nói về người tổ trưởng đặc biệt này, Thiếu tá Nguyễn Công Thắng, Phó chủ nhiệm chính trị, Bí thư Đoàn cơ sở cho biết: "Khi được phân công phụ trách tổ cắt tóc, Hải rất tích cực rèn tay kéo để đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Đến nay, Hải thực sự chiếm được lòng tin của “khách hàng” khi đến với tổ cắt tóc. Ngoài tích cực tham gia tổ cắt tóc, vào những ngày nghỉ, giờ nghỉ, Hải còn là một đoàn viên ưu tú tích cực trong học tập, công tác tại đơn vị, luôn được cán bộ, chiến sĩ yêu quý”.

    Chia tay “Tổ cắt tóc 26-3”, chúng tôi tin các tay kéo ở nơi đảo xa này sẽ tiếp tục phát huy tay nghề để làm đẹp cho mỗi cán bộ, chiến sĩ bằng những “mô đen” tóc vừa đẹp, vừa chính quy, vừa thiết thực, góp phần vào thực hành tiết kiệm cho đồng chí, đồng đội và toàn đơn vị.

    Bài và ảnh: Phạm Quang Tiến

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...