QĐND - Đến Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển (Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam), chúng tôi bị thu hút vào một góc sân nhỏ bởi cuộc đối thoại hài hước, cùng tiếng cười giòn tan của các chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn Quản lý học viên.
“Anh húi cua cho em đừng quá tay nhé! Trán em bị bò liếm xấu lắm, anh để chỗ đó nhiều nhiều tóc cho em với!”. “Cắt thì phải đều chứ, chỉ ngắn ba phân thôi mà, chỗ ngắn chỗ dài nhìn lởm chởm lắm. Chú cứ yên tâm, tóc chú vào tay anh chắc chắn sẽ đẹp. Nhưng chẳng may mà không hợp ý chú thì cố chịu trong một tháng, tháng sau anh cắt lại cho nhé”.
Hóa ra, các chiến sĩ của tiểu đoàn đang tranh thủ giờ ngoại khóa giúp nhau cắt tóc. Vì điều kiện không cho phép ra ngoài đơn vị thường xuyên, nên các anh thường “tận dụng” tài lẻ của một số đồng chí rồi lập ra tổ cắt tóc để giúp đồng đội có kiểu tóc ưng ý. Binh nhì Phạm Đình Quý, học viên lớp Báo vụ, Tổ trưởng tổ cắt tóc, chia sẻ: “Được sự đồng ý của Chính trị viên tiểu đoàn, chúng tôi thành lập tổ cắt tóc gồm ba anh em. Mọi người trong đơn vị thường gọi vui đây là “tiệm cắt tóc miễn phí”. “Đồ nghề” chỉ vỏn vẹn có cây kéo, chiếc tông-đơ, cái lược và một tấm gương thôi, nhưng đồng chí nào cần chỉnh trang lại “nhan sắc” thì chúng tôi luôn sẵn sàng. Thế nên “tiệm cắt tóc” của chúng tôi đông khách lắm”.
Đứng trước gương ngắm kiểu tóc mới của mình với vẻ mặt hài lòng, Binh nhì Lê Hữu Sang vui vẻ nói: “Cứ hai tuần hoặc một tháng, chúng tôi lại ra góc sân này để cho anh em trong tổ “trổ tài”. Đến đây, chúng tôi không chỉ có kiểu tóc gọn gàng, hợp thời trang mà quan trọng hơn là các anh em đã giúp chúng tôi thực hiện tốt quy định về lễ tiết tác phong quân nhân. Đây còn là không gian để chúng tôi trò chuyện, giao lưu, gắn kết tình đồng chí, đồng đội trong đơn vị”.
HÀ MY
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận