QĐND - Trên địa bàn tỉnh Nghệ An, bom, mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh thuộc nhiều chủng loại, với số lượng khá lớn, nguy cơ xảy ra mất an toàn cao. Trong nhiều năm qua, Đại đội 17 (Bộ CHQS tỉnh Nghệ An) đã nỗ lực hết mình trong việc dò tìm, tháo gỡ, thu gom bom, mìn, vật nổ các loại.
Tính chất nhiệm vụ đặc biệt nguy hiểm, độc hại, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng, nhưng cán bộ, chiến sĩ Đại đội Công binh 17 luôn đoàn kết, sáng tạo, dũng cảm trong thực hiện nhiệm vụ. Từ năm 2012 đến nay, đơn vị đã thu gom, xử lý hàng chục tấn bom, mìn, vật liệu nổ các loại trên địa bàn.
Chúng tôi đến thăm Đại đội Công binh 17 khi các cán bộ, chiến sĩ vừa kết thúc một đợt rà, phá bom, mìn. Mặc dù quân số đơn vị thường xuyên cơ động phân tán, nhưng đơn vị luôn duy trì tốt chế độ nền nếp, đề cao công tác quản lý kỷ luật. Đại úy Trịnh Xuân Sinh, Chính trị viên Đại đội Công binh 17, cho biết: “Trong năm 2017, đơn vị đã tham gia thực hiện rà phá được 9 quả bom. Gần đây nhất, đơn vị đã tiến hành rà soát các địa điểm thu gom, buôn bán phế liệu tại huyện Yên Thành và Diễn Châu, thu gom được 120 đầu đạn nhọn, đạn pháo… Công việc có tính chất nguy hiểm cao, nhưng với kinh nghiệm, bản lĩnh và sự huấn luyện kỹ càng nên đã nhiều năm qua, cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ luôn bảo đảm an toàn về người và trang thiết bị”.

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội Công binh 17, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tiến hành tháo gỡ quả bom trên địa bàn.
Trò chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đội Công binh 17 chúng tôi mới thấu hiểu những vất vả, hiểm nguy khi đối mặt trực tiếp với bom, mìn, vật nổ. Tuy vậy, bất cứ lúc nào khi nhận được lệnh là cán bộ, chiến sĩ đại đội lại nhanh chóng cơ động lên đường thực hiện nhiệm vụ. Khó khăn, hiểm nguy còn tăng gấp bội khi các cán bộ, chiến sĩ phải hành quân vào rừng sâu để rà phá, tháo gỡ bom, mìn. Rừng núi hiểm trở, các phương tiện không thể cơ động, cán bộ, chiến sĩ phải đi bộ hàng chục cây số đường rừng, phải gùi từng can nước về để sinh hoạt, nhưng các anh vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ.
Thiếu tá Trần Văn Đức, trợ lý Ban Công binh Bộ CHQS tỉnh Nghệ An, trực tiếp tham gia nhiều chuyến đi rà phá bom, mìn tại vùng sâu, vùng xa, kể: “Nhớ nhất là chuyến đi thực hiện nhiệm vụ tháo gỡ quả bom bi mẹ tại xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn. Chuyến ấy, cả đoàn phải đi bộ hai ngày do địa hình phức tạp, núi cao, dốc đứng mới đến được vị trí có quả bom. Tuy mệt mỏi nhưng vì sự an toàn của nhân dân nên vừa đến nơi, anh em đã bắt tay vào công việc và quả bom đã được tháo gỡ an toàn".
Việc tháo gỡ, thu gom bom, mìn, vật liệu nổ trong nhiều trường hợp phải được thực hiện bằng đôi bàn tay người chiến sĩ. Trung úy QNCN Và Bá Ơ, Đại đội Công binh 17, tâm sự: Mặt đối mặt với bom, mìn, người lính công binh phải chịu áp lực, căng thẳng, chỉ một thao tác sai, tinh thần không vững vàng, tỉnh táo là có thể đánh đổi cả tính mạng của mình. Vì vậy, chúng tôi luôn tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, chuyên môn nghiệp vụ rà phá bom, mìn, theo tiêu chí "độc lập, cẩn trọng, tỉ mỉ".
Nhiều năm qua, trên địa bàn tỉnh Nghệ An không xảy ra tai nạn nghiêm trọng do bom, mìn, vật nổ gây ra. Trong sự bình yên ấy có đóng góp không nhỏ của các cán bộ, chiến sĩ Đại đội Công binh 17.
Bài và ảnh: HOÀNG HOA LÊ
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận