Thứ Năm, 08/08/2013, 15:31

    “Trận đánh” trong mưa

    QĐND - Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 43 (Sư đoàn 395, Quân khu 3) dầm mình trong mưa, xung phong đánh chiếm các mục tiêu khi tham gia cuộc diễn tập chỉ huy cơ quan 1 bên 2 cấp ngoài thực địa có một phần thực binh, để lại trong chúng tôi ấn tượng khó phai...

    QĐND - Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 43 (Sư đoàn 395, Quân khu 3) dầm mình trong mưa, xung phong đánh chiếm các mục tiêu khi tham gia cuộc diễn tập chỉ huy cơ quan 1 bên 2 cấp ngoài thực địa có một phần thực binh, để lại trong chúng tôi ấn tượng khó phai.

    Từ sáng sớm, mưa rừng xối xả, song các bộ phận thực hiện nhiệm vụ trên các mũi, hướng tiến công của trung đoàn đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị chiến đấu, sẵn sàng nhận lệnh. Trước diễn biến xấu của thời tiết, Trung tướng Phạm Quang Hợi, Tư lệnh Quân khu 3 lệnh cho chỉ huy sư đoàn kiểm tra kỹ công tác chuẩn bị của các bộ phận, đặc biệt là đơn vị hỏa lực phối thuộc Trung đoàn 43, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

    Vận động theo hệ thống giao thông hào, phải liên tục vòng tránh dòng nước chảy xiết, chúng tôi mới đến được vị trí xuất phát xung phong của đơn vị. Do nước lũ chia cắt đội hình chiến đấu, nên việc cơ động xử lý các tình huống phải thực hiện theo phương án mới. Thiếu tá Nguyễn Tiến Vinh, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 7 lệnh cho bộ phận thực hiện nhiệm vụ trên hướng chủ yếu cơ động vòng vượt qua đồi. Ở hướng thứ yếu, hai chiếc đò chở khách của trường bắn được trưng dụng kết nối thành “cây cầu” để đội hình đơn vị lần lượt tiếp bến vượt suối triển khai xây dựng công sự trận địa chiến đấu.

    No image available

    Bộ đội hành quân vượt suối triển khai xây dựng công sự trận địa chiến đấu.

    Khi thời cơ đã “chín muồi”, Thượng tá Nguyễn Hải Thành, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 43 nhanh chóng hạ lệnh cho tiểu đoàn thực binh thực hiện nhiệm vụ. Những tiếng nổ chói tai vang lên, mặt đất rung chuyển. “Địch” chống trả quyết liệt, pháo bắn dồn dập, thế trận giằng co ác liệt. Hỏa lực súng máy phòng không của ta kịp thời tiêu diệt hai chiếc trực thăng; chiếc còn lại tháo chạy. Sau hơn một giờ “chiến đấu”, bộ đội ta hoàn toàn làm chủ trận đánh.

    Trong đội hình hành quân về khu vực tập kết sau chiến đấu, Binh nhất Vũ Văn Tuân, Chiến sĩ Đại đội 1, Tiểu đoàn 7 phấn khởi cho biết: Đây là lần đầu tiên em tham gia “đánh trận”, trước giờ nổ súng em thấy hồi hộp, nhưng khi “vào trận”, thấy mình tự tin hơn nhiều. Tiếng hô “xung phong” càng thôi thúc em hành động thật mau lẹ, chuẩn xác, dũng cảm.

    Được tin cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 43 hành quân vượt chặng đường hơn 250km về thực binh tại địa phương, đồng chí Hoàng Minh Thắng, Phó bí thư Huyện ủy Đông Triều (Quảng Ninh) thay mặt cấp ủy, chính quyền địa phương tặng “sản phẩm quê nhà” để bộ đội liên hoan mừng chiến thắng. Trung tướng Phạm Quang Hợi cũng kịp thời tặng quà của Bộ tư lệnh Quân khu động viên đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ thực binh trong diễn tập.

    Bài và ảnh: LÊ MINH THIỆN

    mthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...