Chốt dân quân Mỹ Quý Tây (huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) cách biên giới Việt Nam - Cam-pu-chia 1,5km. Ở đây, người “lính gửi trong dân” luôn chấp hành nghiêm khi thực hiện nhiệm vụ, trong mối quan hệ với chính quyền và nhân dân hai bên biên giới...
Chốt dân quân Mỹ Quý Tây (huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) cách biên giới Việt - Cam-pu-chia 1,5km. Ở đây, người “lính gửi trong dân” luôn chấp hành nghiêm khi thực hiện nhiệm vụ, trong mối quan hệ với chính quyền và nhân dân hai bên biên giới. Dân quân trên chốt trực sẵn sàng chiến đấu 24/24 giờ, kể cả ngày nghỉ. Mùa xuân này anh em trên chốt đón một cái Tết thật vui và ý nghĩa. Bởi doanh trại đã được xây dựng khang trang, có cây bóng mát, vườn rau, ao cá… và được sống trong sự đùm bọc, chở che của bà con và chính quyền địa phương và hơn thế nữa là địa bàn ổn định, đời sống người dân từng bước đi lên.
Cách đây hai năm, cũng vào những ngày cuối năm, chúng tôi đến thăm chốt, lúc ấy doanh trại trơ trọi giữa cánh đồng lúa, không một bóng cây, không nước sinh hoạt và không điện. Giờ đến chốt chúng tôi thấy một sự thay đổi rất lớn về doanh trại cũng như con người. Hai năm liền chốt dân quân Mỹ Quý Tây được tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích trong giữ gìn an ninh biên giới và tạo mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa ta và bạn. Huấn luyện hàng năm chốt luôn đạt 80% khá, giỏi.Những ngày Tết, chốt rộn ràng hẳn lên. Đồng chí Huỳnh Văn Cảnh, xã đội trưởng xã Mỹ Quý Tây cho biết: “Tinh thần cảnh giác sẵn sàng chiến đấu của anh em dân quân trong những ngày Tết rất cao, tức là mình thức để bà con bình yên đón Tết, bảo đảm những ca trực đủ quân số và phát huy được trách nhiệm của từng dân quân. Được sự quan tâm của Đảng ủy xã, Ban chỉ huy quân sự huyện và các ban, ngành, đoàn thể nên anh em đón xuân thật vui tươi, an toàn”.
Xã có đường biên giới dài nhất huyện Đức Huệ, nên những đêm tuần tra anh em phải đi bộ hơn 9km. Có đêm về đến doanh trại đã là ngày hôm sau. Ngày nối tiếp ngày với những buổi tuần tra vất vả, nhưng anh em vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cũng qua những cuộc tuần tra mà anh em phát hiện, ngăn chặn kịp thời nhiều vụ việc liên quan đến tình hình chính trị-xã hội. Vất vả là vậy, nhưng khi dân cần là anh em sẵn sàng giúp. Năm 2006, chốt dân quân đã giúp dân hơn 100 ngày công lao động.
Ngồi trong chốt chúng tôi nhìn thấy 10 người dân nước bạn đi vào chốt và nói chuyện với các anh bằng tiếng Cam-pu-chia. Thì ra họ sang Đức Huệ làm ăn và nhân tiện ghé thăm anh em trong chốt và uống trà Việt . Bởi anh em thường tận tình hướng dẫn họ chỗ làm, cho nước uống và nhắc nhở họ chấp hành đúng quy định của Luật biên giới. Chốt đã góp phần tích cực trong tạo dựng mối quan hệ láng giềng hữu nghị giữa hai bên, tình hình an ninh trên biên giới ngày càng ổn định, không còn hiện tượng gây rối làm mất trật tự. Dân quân Huỳnh Hữu Cảnh, sinh năm 1958, là một cựu du kích dũng cảm trong đánh giặc. Năm 1972, anh đã tình nguyện tham gia du kích. Lúc đó ba và người anh trai của anh cũng là du kích biệt lập. Đất nước thống nhất, anh trải qua nhiều nhiệm vụ ở địa phương. Sau khi chốt thành lập, Đảng ủy xã thấy anh có kinh nghiệm trong chiến đấu, biết tiếng Cam-pu-chia nên bố trí anh vào dân quân. Dù chưa có chức danh chính thức, nhưng anh quản lý, điều hành công việc thật chính quy, linh hoạt. Nhà cách chốt chỉ hơn 1 cây số, nhưng anh ít khi về nhà. Chỉ khi gia đình có công có việc anh mới tạt về. Anh là một trong những thành viên gắn bó với chốt lâu nhất và cũng là người lớn tuổi nhất.
Anh Cảnh cho biết, tinh thần và trách nhiệm của anh em rất cao và tự giác, sẵn sàng làm nhiệm vụ trong mọi tình huống. Riêng về đời sống của anh em dân quân tuy vẫn còn khó khăn, nhưng chưa có trường hợp nào không tham gia huấn luyện hay bỏ ca trực.
Từ khi có chốt, bà con ở hai bên biên giới rất an tâm và phấn khởi. Ông Nguyễn Văn Ni, vui mừng nói: “Thời gian trước, ban ngày tôi lên làm ruộng nhưng tối là về nhà. Giờ có chốt dân quân đóng ở đây, tình hình ổn định thì tôi cất luôn cái chòi ở cho tiện việc chăm sóc ruộng nương và cùng góp phần bảo vệ biên giới”.
Chia tay chốt, cũng là lúc người dân Cam-pu-chia trở về nhà. Các anh dân quân cũng đang chuẩn bị cho buổi tuần tra về phía đường biên giới. Có họ vững vàng nơi “phên giậu”, quê hương thật vững tin. Một mùa xuân thắm lại về trên chốt.
THÙY TRANG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận