QĐND - Nắng mỗi lúc càng như giội lửa, nhưng bộ đội công binh Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Công binh 270 (Quân khu 5) vẫn lao động hối hả. Tốp đánh thuốc nổ, vận chuyển đất đá ra ngoài, tốp bào ván đổ bê tông, cắt sắt… Nhìn làn da sạm màu nắng, những tấm áo xanh bạc trắng mồ hôi… có thể hình dung phần nào những vất vả nặng nhọc trong công việc mà cán bộ, chiến sĩ đang đảm nhận...
QĐND - Nắng mỗi lúc càng như giội lửa, nhưng bộ đội công binh Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Công binh 270 (Quân khu 5) vẫn lao động hối hả. Tốp đánh thuốc nổ, vận chuyển đất đá ra ngoài, tốp bào ván đổ bê tông, cắt sắt… Nhìn làn da sạm màu nắng, những tấm áo xanh bạc trắng mồ hôi… có thể hình dung phần nào những vất vả nặng nhọc trong công việc mà cán bộ, chiến sĩ đang đảm nhận. Thế mà chốc chốc lại bắt gặp nụ cười hồn hậu, yêu đời của những người lính trẻ.
![]() |
| Bộ đội Tiểu đoàn 1 Lữ đoàn Công binh 270 thi công công trình trên bán đảo. |
Từ năm 2008 đến nay, Tiểu đoàn 1 được giao nhiệm vụ thi công công trình phòng thủ trên bán đảo. Khối lượng xây dựng lớn, thời gian dài, yêu cầu kỹ thuật cao… là những thử thách mà đơn vị phải thường xuyên đối mặt. Trung tá Nguyễn Văn Tùy, Phó tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1 kiêm Chỉ huy trưởng công trình, cho biết: “Ngày phát quang làm đường công vụ, dựng lán trại, ngước nhìn ngọn núi sừng sững trước mặt và nghĩ đến phần việc khổng lồ phía trước mà… ái ngại. Lo tiến độ, lo chất lượng và lo nhất là công tác bảo đảm an toàn”. Đại úy Phùng Viết Hải, Đại đội trưởng Đại đội 1 chiêm nghiệm: “Bắc cầu, làm đường có cái khó riêng. Nhưng xây hầm xem chừng gian nan hơn nhiều bởi phải thi công cả ban đêm, nguy cơ mất an toàn cao. Do vậy, cán bộ các cấp phải luôn bám sát chiến sĩ, quán triệt nhắc nhở thường xuyên từ mang mặc giày mũ, găng tay, khẩu trang đến chấp hành các quy định trước và trong thi công. Đặc biệt, ở những nơi nền đất yếu, đơn vị sử dụng khung chống tạm bằng thép chữ I, thực hiện đào đến đâu đổ bê tông đến đấy”.
Mặc dù luôn tính toán, lường trước các tình huống, nhưng sự cố vẫn xảy ra. Ở cửa hầm A, mới tiến sâu vài chục mét đã “vấp” hai lần sụt lún. Nhìn từ phía trên, chỗ lún tạo thành một giếng trời miệng phễu, nom tựa như miệng núi lửa thu nhỏ. Tiểu đoàn phải mất hàng tháng trời đưa đất đá ra ngoài, đổ bê tông rồi lèn lại lên phía trên...
Có ăn bữa cơm ngày thường, dự buổi sinh hoạt tối cùng bộ đội Tiểu đoàn 1 trên bán đảo, mới thấy cuộc sống dã ngoại của người lính công binh không hề tạm bợ. Trong nhà có ti-vi, có đầy đủ các đầu báo theo quy định. Ngoài sân có vườn rau muống, rau dền, bầu bí, đu đủ... Đơn vị còn nuôi được cá, heo, gà, vịt. Các chế độ đọc báo, xem truyền hình, nền nếp công tác duy trì gần như một đơn vị tĩnh tại. Đi trong đường hầm mát rượi, dài hun hút, chạm tay vào những vỉa bê tông phẳng mịn, vững chãi, mỗi người lính lại dâng trào niềm tự hào về thành quả làm ra từ bàn tay, công sức và tình yêu sâu nặng với quê hương, đất nước. Từ đây, Tiểu đoàn 1 sẽ viết tiếp chiến công trên một lĩnh vực mới: Thi công công trình phòng thủ - thực hiện nhiệm vụ “chiến đấu trong thời bình”!
Bài và ảnh: Đỗ Thị Ngọc Diệp
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận