QĐND - Đó là “mốt” tóc chung của cán bộ, chiến sĩ Đoàn Sao Vàng (Quân khu 1) - sản phẩm của mô hình “Câu lạc bộ cắt tóc thanh niên” (CLB) cấp đại đội. Đây là mô hình đã gắn bó nhiều năm và mang lại hiệu quả thiết thực cho đơn vị cũng như cho bộ đội...
QĐND - Đó là “mốt” tóc chung của cán bộ, chiến sĩ Đoàn Sao Vàng (Quân khu 1) - sản phẩm của mô hình “Câu lạc bộ cắt tóc thanh niên” (CLB) cấp đại đội. Đây là mô hình đã gắn bó nhiều năm và mang lại hiệu quả thiết thực cho đơn vị cũng như cho bộ đội.
Tôi biết đến mô hình này từ lúc sơ khai khi “trụ sở” chỉ là mái lá cọ đơn sơ, rộng gần 2m2 cùng chiếc gương nhỏ. Sau nhiều năm đi vào hoạt động với sự đóng góp công sức của cán bộ, chiến sĩ, đến nay CLB đã có “cơ ngơi” khang trang với đầy đủ dụng cụ phục vụ như một hiệu cắt tóc thời trang. Thượng tá Đoàn Văn Bình, Phó chủ nhiệm Chính trị Đoàn Sao Vàng rất vui mỗi khi chứng kiến hình ảnh cán bộ, chiến sĩ tấp nập chờ đợi đến lượt mình cắt tóc. Anh Bình chia sẻ: “Từ khi các đại đội thành lập CLB, 100% cán bộ, chiến sĩ đều đến với "hiệu" cắt tóc này nên tác phong của bộ đội “chính quy” hơn. Đặc biệt, hoạt động của CLB góp phần hạn chế được việc bộ đội xin phép ra ngoài doanh trại với lý do cắt tóc, nên công tác quản lý bộ đội thuận lợi hơn, tình hình vi phạm kỷ luật giảm đáng kể”.
![]() |
|
"Câu lạc bộ cắt tóc thanh niên" luôn sẵn sàng phục vụ cán bộ, chiến sĩ đơn vị. |
Về cơ bản là thống nhất một kiểu tóc, có chăng sự khác nhau đôi chút là do người thợ cắt tóc cải biến ít nhiều mái tóc cho phù hợp với từng khuôn mặt. Liệu có ai đó không hài lòng với kiểu dáng này? Điều tôi thắc mắc được Binh nhì Nguyễn Văn Định, thành viên trong CLB giải tỏa: “Quy định của đơn vị là như vậy nên lúc đầu một vài chiến sĩ không thoải mái, nhưng khi thấy từ cán bộ đại đội, tiểu đoàn đến chiến sĩ đều thống nhất “mốt” này, nhất là khi luyện tập trong đội hình chung thấy lẻ loi một vài kiểu tóc mang phong cách từ nhà, anh em đều tự nguyện đến với CLB để chúng tôi sửa giúp. Khi ít người có nhu cầu cắt tóc thì chúng tôi cử một người phục vụ, còn nếu đông, chúng tôi huy động cả tổ 3 người thay nhau cắt tóc cho đồng đội. Công việc tuy mệt nhưng chúng tôi rất vui vì mọi người gần gũi nhau hơn”.
Vừa miễn phí cắt tóc lại được phục vụ nhiệt tình vào giờ nghỉ, ngày nghỉ, cán bộ, nhất là chiến sĩ đơn vị đều rất gắn bó với CLB. Binh nhất Nguyễn Bá Thức, chiến sĩ Tiểu đoàn 3, Trung đoàn An Lão chia sẻ: “Có hiệu cắt tóc này, chúng tôi vừa giảm được chi phí đi lại, vừa đỡ mất công ra ngoài doanh trại cắt tóc, thậm chí giảm được cả chi phí cho các “tình huống phát sinh” như la cà hàng quán. Nhờ thế, chúng tôi tiết kiệm thêm được một khoản tiền nhỏ gửi về phụ giúp gia đình”. Vậy còn tiền mua dao cạo, kéo, lược, hộp bọt, ai đầu tư? Tôi đem câu hỏi này đến gặp cán bộ Đại đội 8, Tiểu đoàn 2 thì được Trung úy Trần Văn Lương, Chính trị viên cho biết: “Theo quy định, các đại đội sẽ trích tiền tăng gia đầu tư cơ sở vật chất ban đầu và hằng tháng bao cấp tiền mua dao, kéo, hộp bọt… cho CLB để bảo đảm công tác phục vụ. Vì vậy, cán bộ, chiến sĩ không phải đóng góp gì thêm”.
Gắn bó nhiều năm với đơn vị, cán bộ các cấp đều có chung nhận xét: CLB đã mang lại hiệu quả thiết thực nhu cầu phục vụ sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ; đồng thời góp phần nâng cao chất lượng rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy cho đơn vị.
Bài và ảnh: Chí Diệu
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận