Thứ Hai, 30/10/2006, 19:53

    Trong nắng lửa miền Đông

    Khẩu lệnh: "Đặt bắn cao!" của phó đại đội trưởng quân sự, trung úy Phạm Hữu Quỳnh vang lên chắc nịch, dứt khoát trên bãi tập chiến thuật của đại đội 2, phân đội 24 cao xạ, Đoàn 5 trong nắng chói chang...

    Khẩu lệnh: "Đặt bắn cao!" của phó đại đội trưởng quân sự, trung úy Phạm Hữu Quỳnh vang lên chắc nịch, dứt khoát trên bãi tập chiến thuật của đại đội 2, phân đội 24 cao xạ, Đoàn 5 trong nắng chói chang. Từng số, từng khẩu đội theo hướng dẫn của khẩu đội trưởng cơ động chọn vị trí thao tác đặt súng. Trong giây lát, những nòng súng 12,7mm đã giương cao trong tư thế hiên ngang, bám mục tiêu, chờ lệnh.

    Tất cả có vẻ như im ắng chỉ nghe tiếng nạp đạn lạch cạch... không ai nói với ai, những chiến sĩ ở đây họ như hiểu nhau, nhìn nhau bằng ánh mắt và hành động, ai cũng muốn cố gắng lo hoàn thành tốt vị trí chức trách của mình trong khẩu đội. Quan sát kỹ tôi thấy những ánh mắt đăm đăm, căng lên vẻ hồi hộp chờ mục tiêu xuất hiện, kịp thời đưa đường ngắm chính xác không để mất thời cơ.

    Những giọt mồ hôi chảy trên những khuôn mặt đen sạm của chiến sĩ, bởi nắng, nóng và sự tập trung tư tưởng cao độ trong luyện tập. Tôi tranh thủ gặp trung úy Phạm Hữu Quỳnh, gạt nhẹ mồ hôi trên trán, anh cho biết: "Giai đoạn 2, đơn vị chủ yếu huấn luyện chiến sĩ năm thứ nhất. Trước hết, mọi cán bộ tập trung bám nắm bộ đội, kịp thời hướng dẫn sửa sai để chiến sĩ nắm các yếu lĩnh động tác cơ bản, phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ giữa các số trong khẩu đội, từ đó rèn luyện xử trí một số tình huống cơ động nhanh, chuẩn xác tiêu diệt mục tiêu. Bởi trong chiến đấu phòng không, mục tiêu xuất hiện và biến mất rất nhanh, đòi hỏi bộ đội phải xử trí nhanh mới tiêu diệt được". Còn binh nhất Lý Hải Quan, quê ở huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh cho hay: "Sau mỗi lần tập luyện từng số trong khẩu đội phải bình tập và rút kinh nghiệm. Em được giao nhiệm vụ số 2, mang nòng súng. Những ngày đầu huấn luyện, đôi vai em chưa quen nên khá đau nhức, song nhờ sự giúp đỡ của cán bộ, đồng đội em cố gắng rèn luyện thể lực để hoàn thành vị trí chức trách trong khẩu đội...".

    Bóng nắng đã dần tròn, ánh nắng loang loáng càng thêm gay gắt, lưng áo mồ hôi đã ướt đầm, nhưng chiến sĩ không hề uể oải. Phút giải lao trên bãi tập họ quây quần bên nhau chuyền tay những trang báo, tạp chí, hay cùng nhau hát những ca khúc cách mạng sôi nổi. Giờ giải lao, nhiều chiến sĩ còn tranh thủ chia sẻ tâm tình đồng đội cùng tháo gỡ những vướng mắc trong học tập, rèn luyện động viên nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ.

    NGUYỄN DUY HIỂN

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...