QĐND - Đó là câu chuyện về Trung úy Đặng Văn Bình, Chính trị viên Đại đội 7, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Công binh Hùng Vương (Quân đoàn 3), khi anh một mình tay không bắt cướp...
QĐND - Đó là câu chuyện về Trung úy Đặng Văn Bình, Chính trị viên Đại đội 7, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Công binh Hùng Vương (Quân đoàn 3), khi anh một mình tay không bắt cướp.
Chuyện là, ngày 12-11, Lâm Minh Phát, sinh năm 1985, cư trú tại tổ 22, phường 4, quận 5, TP Hồ Chí Minh (là đối tượng đang bị công an truy nã về tội cướp giật) đang cùng tên Liễu (chưa rõ nơi cư trú) đến cửa hàng chị Hồng ở tổ 12, phường An Phú, thị xã An Khê (Gia Lai) giả vờ mua bí. Lợi dụng chị Hồng mất cảnh giác khi đưa bí ra xe, tên Phát lẻn vào trong nhà lấy cắp túi đựng tiền (trong đó có 14 triệu đồng). Hành động của tên Phát bị chị Hồng phát hiện và lập tức cả hai tên cùng bỏ chạy. Lúc đó, Trung úy Đặng Văn Bình đang trên đường đi công tác về đơn vị, nhìn thấy một phụ nữ đuổi theo hai thanh niên chạy vừa hô: Cướp… cướp... dọc đường Quang Trung, thị xã An Khê,… Đoán chắc đây là vụ cướp giật, Bình liền phóng xe máy đuổi theo hai tên. Khi Bình đuổi kịp tên cướp, do bị dồn vào thế cùng, tên Phát liều lĩnh dùng dao chống trả quyết liệt. Song với bản lĩnh của người quân nhân sau những năm tháng rèn luyện trong quân ngũ, bằng một động tác võ thuật điêu luyện, Bình nhanh chóng quật ngã tên tội phạm. Anh dùng dây lưng của mình trói tên cướp lại, rồi bàn giao đối tượng và tang vật cho Công an An Khê.
Hành động mưu trí, dũng cảm của Trung úy Đặng Văn Bình được đồng đội và nhân dân thán phục.
Huy Thông
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận