Thứ Sáu, 30/09/2011, 15:14

    Trước ngày nhập ngũ

    QĐND - Một ngày trung tuần tháng 9, tuy đã nhận đủ quân trang để sáng hôm sau lên đường làm nghĩa vụ quân sự, vậy mà Nguyễn Mạnh Hùng (thôn Kim Tiến, xã Triệu Đề, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) vẫn tranh thủ nhổ sạch cỏ vườn ngô, gỡ những con cá ao nhà bị mắc vào tấm lưới giúp bố mẹ đem đi chợ bán...

    Một ngày trung tuần tháng 9, tuy đã nhận đủ quân trang để sáng hôm sau lên đường làm nghĩa vụ quân sự, vậy mà Nguyễn Mạnh Hùng (thôn Kim Tiến, xã Triệu Đề, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) vẫn tranh thủ nhổ sạch cỏ vườn ngô, gỡ những con cá ao nhà bị mắc vào tấm lưới giúp bố mẹ đem đi chợ bán.

    No image available
    Nguyễn Mạnh Hùng giúp mẹ thu hoạch cá trong ao nhà

    Trong bộ quân phục còn thơm mùi vải mới, Hùng bày tỏ: “Biết rằng khi em đi bộ đội, bố mẹ ở nhà sẽ vất vả hơn. Nhưng cứ nhìn gương anh trai em hồi đầu năm xuất ngũ từ Sư đoàn 316 (Quân khu 2) về được nhiều người tin yêu… là em thích được nhập ngũ rồi! Hiện giờ, trong ba lô của em có cả bộ sách toán, lý, hóa để lúc rỗi còn ôn lại kiến thức, sau này xuất ngũ em tiếp tục thi đại học”.

    Bài và ảnh: Tô Văn Binh

    hoangha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...