"Chúc mừng năm mới" - mấy ngày qua tôi nhận được rất nhiều lần lời chúc quen thuộc, gần gũi ấy từ cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại các điểm đảo phía Bắc quần đảo Trường Sa. Hôm nay là ngày rất đặc biệt, ngày bóc tờ lịch cuối cùng của năm 2008.
![]() |
Biển đảo quê hương tưởng xa mà hóa thật gần. Theo hải trình, tôi cùng cán bộ, chiến sĩ đoàn Trường Sa mang hàng Tết ra các điểm đảo phía Bắc. Vượt sóng, lướt gió với tâm trạng vừa háo hức, vừa hồi hộp. Ở bất cứ điểm đảo nào, không khí Tết cũng rộn ràng. Bộ đội chuẩn bị đón Tết rất vui, đầy đủ và chúng tôi cũng được tiếp đón chu đáo, ân tình. Chính tình cảm gắn bó ấy khiến tôi và mọi người trong đoàn công tác có cảm giác như được đón Tết ở nhà và mỗi cán bộ, chiến sĩ trên đảo như những người thân trong gia đình. Đến đảo Đá Thị, người đầu tiên tôi gặp là Thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp Bùi Đức Anh. Vừa hoàn thành ca gác, với gương mặt rắn rỏi, đen sạm nắng gió, Đức Anh nở nụ cười tươi tắn cùng lời tâm sự rất xúc động: “Năm nay, tôi được đón một tin vui đặc biệt. Con gái tôi bị bệnh tim nhưng đã may mắn nhận được sự giúp đỡ của nhiều tổ chức, cá nhân có tấm lòng từ thiện để phẫu thuật và đã thành công. Hiện nay, cháu đã bình phục. Tôi rất cảm động khi được đồng đội trên đảo động viên, chia sẻ. Điều đó tạo cho tôi thêm nghị lực để quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Câu chuyện của Đức Anh thật sự là cổ tích giữa đời thường, giàu tính nhân văn và sự động viên ý nghĩa nhất mà đất liền muốn nhắn gửi tới đảo: Đất liền luôn là hậu phương vững chắc để các anh vững tay súng, bảo vệ biển trời Tổ quốc.
Chia tay Đức Anh cùng với lời chúc năm mới mạnh khỏe, thành công, tôi bất chợt nhìn thấy Đại úy Nguyễn Đức Dụ, Đảo trưởng đảo Đá Thị đang giở cuốn lịch cũ, treo cuốn lịch mới với nét mặt rất xúc động. Anh Dụ bộc bạch: “Ở trên đảo, chúng tôi coi nhau như anh em ruột thịt. Những kỷ niệm trong thời gian công tác tại ở đảo sẽ mãi mãi trong tôi. Năm mới cầu chúc cho anh em trên đảo mạnh khỏe, nhiều niềm vui, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của cấp trên, gia đình và mỗi người dân Việt Nam”. Sau một tối giao lưu văn nghệ chào năm mới giản dị mà tươi vui ấm áp, rực rỡ sắc xuân, chúng tôi gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới cán bộ, chiến sĩ đảo Đá Thị để bắt đầu hành trình đến đảo Sơn Ca.
Nhìn từ xa, đảo Sơn Ca thật đẹp với màu xanh mướt của rau muống biển, xen kẽ những tán bàng quả vuông và phong ba căng tràn nhựa sống. Đón chúng tôi vào đảo, Trung tá Lê Đình Hải, Đảo trưởng đảo Sơn Ca hồ hởi: “Năm mới đã đến và cán bộ, chiến sĩ trên đảo cũng được đón nhận nhiều niềm vui mới. Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ được giao, năm qua chúng tôi đã có nhiều hành động cụ thể, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho bộ đội. Chào năm mới, chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ để cán bộ, chiến sĩ được đón Tết thật vui”. Trong buổi giao lưu đón năm mới được tổ chức sớm giữa cán bộ, chiến sĩ trên đảo cùng đoàn công tác, mọi người đều tham gia rất nhiệt tình, đậm đà niềm vui. Tôi thầm nghĩ, có lẽ bộ đội Trường Sa ai hát cũng hay và đầy cảm xúc: Từ "Vầng trăng đảo xa", "Trường Sa, đảo xa" đến "Đường chúng ta đi", "Bác đang cùng chúng cháu hành quân"… Ca khúc nào cũng được thể hiện dạt dào cảm xúc đến mức Đại tá Mai Tiến Tuyên, Phó chính ủy vùng D Hải quân sau khi gửi lời chúc năm mới tới cán bộ, chiến sĩ cũng đáp lại bằng điệu quan họ ngọt ngào.
Tạm biệt Sơn Ca, trong tình cảm lưu luyến, chúng tôi tới đảo Nam Yết. Không chỉ riêng tôi mà các thành viên trong đoàn lần đầu tới Trường Sa đều thực sự bất ngờ khi được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Nam Yết. Một màu xanh tươi tắn của biển, của cây được tôn lên bởi nắng vàng rực rỡ và những nụ cười ấm áp, chân tình của bộ đội trên đảo. Chỉ trong thời gian rất ngắn, dưới sự quan tâm tận tình của chỉ huy đảo và đồng đội, các chiến sĩ mới đã nhanh chóng làm quen và sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Bữa cơm tất niên ở Nam Yết với lá đậu đen xào, dưa muối và thịt rán, ai cũng khen ngon và rất ấn tượng với tài chế biến của anh nuôi trên đảo.
Thượng tá Đào Hùng Chiến, Chính trị viên đảo Nam Yết cho biết: “Với sự đồng lòng, đoàn kết và gắn bó của cán bộ, chiến sĩ, chúng tôi đã khắc phục nhiều khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Giờ là thời khắc của năm mới, qua Báo Quân đội nhân dân thay mặt bộ đội đảo Nam Yết, tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới những người ở đất liền. Chúng tôi xin hứa luôn luôn phấn đấu hết mình và quyết tâm cùng nhau bảo vệ vững chắc vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc”. Mùa xuân đang đến, những thành viên trong đoàn công tác xin chúc bộ đội Trường Sa luôn chắc tay súng, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Trường Sa chào năm mới! Tình cảm chân thành ấy sẽ là niềm tin của đất liền. Như lời khẳng định chắc nịch mà tôi luôn được nghe mỗi khi trò chuyện cùng các anh: “Chúng tôi luôn xác định quyết tâm bảo vệ vững chắc biển trời Tổ quốc. Đó là vinh dự và trách nhiệm của bộ đội Trường Sa, không sờn lòng trước bất cứ thử thách nào và luôn cố gắng để đáp lại niềm tin với đất liền. Trường Sa xin gửi lời chào năm mới”.
Bài và ảnh: NGUYỄN ĐỨC HIẾU (từ đảo Nam Yết)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận